Bộ phim “Mưa đỏ” tiếp tục lan tỏa những giá trị lịch sử và khơi gợi lòng yêu nước, khi nhiều trường học và tổ chức đã tổ chức các buổi chiếu đặc biệt cho học sinh, sinh viên và cựu chiến binh. Tại TP.HCM, trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu) đã tổ chức buổi chiếu phim cho học sinh lớp 8 và 9 nhân dịp khai giảng năm học mới. Cô Lê Thị Thùy, hiệu trưởng nhà trường, cho biết cô và một số giáo viên đã xem trước bộ phim và rất tâm đắc với bối cảnh hoành tráng cùng những trường đoạn giàu cảm xúc.
Cô Thùy chia sẻ, trong quá trình xem phim cùng học sinh, cô nhận thấy nhiều em đã xúc động trước những thước phim tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, những cảnh tiểu đội chiến sĩ cách mạng lập công đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả trẻ. Kết thúc phim, cả rạp cùng nhau đọc dòng chữ tri ân những người lính đã anh dũng chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Cô hy vọng bộ phim sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử quan trọng, từ đó trân trọng hơn cuộc sống hòa bình hiện tại.
Trước đó, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế cũng đã tặng vé xem phim cho toàn bộ sinh viên, giảng viên và nhân viên của trường. Sự kiện này đã thu hút gần 4.000 lượt đăng ký, cho thấy sức hút mạnh mẽ của “Mưa đỏ” đối với khán giả trẻ.

Không chỉ các trường học, nhiều doanh nghiệp cũng tổ chức các buổi chiếu phim cộng đồng để tri ân những người có công với đất nước. Điển hình, 600 cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị đã được một doanh nhân đồng hương mời xem phim và đưa đón tận tình.
Nhà sản xuất phim, Điện ảnh Quân đội Nhân dân, cũng đã tổ chức buổi chiếu đặc biệt tại thành cổ Quảng Trị, thu hút hơn 5.000 khán giả là cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương.

Đại tá Nguyễn Thu Dung, giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, cho biết doanh thu ấn tượng 580 tỷ đồng của “Mưa đỏ” là một thành công vượt ngoài mong đợi. Bà nhấn mạnh rằng bộ phim không chỉ là một tác phẩm điện ảnh mà còn là một sự kiện văn hóa, truyền cảm hứng cho khán giả.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ sự xúc động trước sự đón nhận của khán giả, với hơn bảy triệu lượt người xem. Chị tin rằng “Mưa đỏ” đã góp phần khẳng định vị thế của dòng phim chiến tranh cách mạng trong nền điện ảnh Việt Nam hiện đại.

“Mưa đỏ”, do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, tái hiện bối cảnh năm 1972, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam giành quyền kiểm soát tỉnh Quảng Trị. Phim tập trung vào 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, với nhân vật trung tâm là Cường, một sinh viên Nhạc viện nhập ngũ và cùng đồng đội chiến đấu vì hòa bình.
Thành công của “Mưa đỏ” tiếp nối sự hồi sinh của dòng phim chiến tranh cách mạng trong những năm gần đây, sau thành công của các bộ phim như “Đào, phở và piano” và “Địa đạo”. Điều này cho thấy khán giả Việt Nam vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc.
Admin
Nguồn: VnExpress