Theo hãng tin SetoPati của Nepal, quân đội đã được triển khai trên toàn quốc để khôi phục trật tự, trong bối cảnh các cuộc biểu tình leo thang nghiêm trọng khiến hơn 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Bạo lực đã bùng phát trong hai ngày qua khi phong trào biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội leo thang. Đám đông đã phá hoại tài sản công, tấn công các chính trị gia, đốt phá tòa nhà quốc hội, văn phòng chính phủ và nhà riêng của các cựu quan chức cấp cao.
Trước tình hình đó, quân đội Nepal thông báo đã tiếp quản toàn bộ hoạt động an ninh từ 22h ngày 9/9. Tổng tư lệnh quân đội Nepal, tướng Ashok Raj Sigdel, kêu gọi người biểu tình đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị – xã hội hiện tại. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng khó khăn, khôi phục trật tự, bảo vệ di tích lịch sử, di sản quốc gia, tài sản công và tư, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân và các phái bộ ngoại giao.
Hindustan Times của Ấn Độ dẫn nguồn tin cho biết quân đội Nepal đã thiết lập các chốt an ninh với binh sĩ vũ trang tại thủ đô Kathmandu và sân bay quốc tế Tribhuvan. Các chuyến bay đến Tribhuvan đã bị hoãn đến trưa ngày hôm sau, và các sân bay khác trên khắp Nepal cũng được yêu cầu tạm ngừng hoạt động.
Phóng viên của NY Times cho hay, sáng 11/9, binh sĩ và cảnh sát vũ trang hạng nặng đã xuất hiện dày đặc tại Kathmandu, bao vây các nhóm biểu tình và buộc họ quỳ gối với tay đặt sau đầu.
Các cuộc biểu tình quy mô lớn bắt đầu nổ ra vào ngày 8/9, khi hàng chục nghìn người xuống đường ở Kathmandu để phản đối việc chính phủ chặn các nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube và Instagram. Chính phủ lý giải rằng các công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát của chính quyền. Cuộc biểu tình này được xem là cuộc biểu tình của “Gen Z” (những người sinh từ năm 1997 đến 2012).

Căng thẳng gia tăng khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tham nhũng. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, và cảnh sát đã sử dụng đạn thật để đối phó với đám đông, khiến ngày 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất trong lịch sử Nepal. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch về tình hình.
Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đã tuyên bố từ chức vào ngày 9/9, nhưng động thái này không làm dịu tình hình. Lãnh đạo các cơ quan an ninh lớn của Nepal đã ra tuyên bố chung kêu gọi các đảng chính trị tìm giải pháp hòa bình, nhưng khoảng trống quyền lực sau khi nhiều quan chức cấp cao rời nhiệm sở đã dẫn đến sự can thiệp trực tiếp của quân đội.
Tình hình ở Kathmandu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và theo nhận xét của cựu quan chức ngoại giao Ấn Độ Sukh Deo Mani, “đã rơi vào tình trạng vô chính phủ”. Hình ảnh từ truyền thông quốc tế cho thấy nhiều người dân mang theo súng trường trên đường phố thủ đô.
Người biểu tình đã đốt phá trụ sở quốc hội, văn phòng đảng cầm quyền và nhiều tòa nhà chính phủ. Họ cũng tấn công tư dinh của nhiều lãnh đạo, bao gồm nhà riêng của ông Oli, hai cựu thủ tướng khác và Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak, người đã từ chức để nhận trách nhiệm về số người chết trong biểu tình. Vợ của cựu thủ tướng Jhala Nath Khanal đã bị bỏng nặng và thiệt mạng trong một vụ phóng hỏa.
Admin
Nguồn: VnExpress