Haaland xin lỗi thủ môn sau khi ghi 5 bàn vào lưới Moldova

Rạng sáng ngày 10/9, trên sân Ullevaal, đội tuyển Na Uy đã có một trận đấu áp đảo hoàn toàn trước Moldova trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 71% và tung ra tới 34 cú sút, trong đó 18 lần trúng đích, Na Uy đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với đối thủ chỉ có vỏn vẹn 2 lần dứt điểm.

Erling Haaland là ngôi sao sáng nhất trận đấu khi đóng góp 2 kiến tạo và trực tiếp ghi 5 bàn thắng, bao gồm 4 bàn bằng chân phải và 1 bàn bằng đầu. Bên cạnh Haaland, các cầu thủ khác như Thelo Aasgaard (4 bàn), Felix Horn Myhre và đội trưởng Martin Odegaard cũng điền tên lên bảng tỷ số, góp phần vào chiến thắng đậm đà của đội nhà.

Haaland đánh đầu ghi bàn trong trận đấu. Ảnh: VG
Haaland ghi bàn bằng đầu (Ảnh: VG). Ảnh: Internet

Dù đã dẫn trước với tỷ số cách biệt, các cầu thủ Na Uy vẫn duy trì áp lực tấn công đến những phút cuối cùng. Haaland thậm chí còn chủ động nhặt bóng từ lưới nhà sau mỗi bàn thắng để nhanh chóng đưa bóng trở lại vạch giữa sân, thể hiện quyết tâm ghi thêm bàn thắng để cải thiện hiệu số.

Thủ môn Avram của Moldova đã chia sẻ về khoảnh khắc bất ngờ sau trận đấu: “Haaland đã nói với tôi rằng đây không phải là lỗi của tôi. Anh ấy còn xin lỗi vì đã quá vội vàng sau mỗi bàn thắng và giải thích rằng họ buộc phải tiếp tục ghi bàn vì chỉ số phụ”.

Chiến thắng đậm 11-1 giúp Na Uy vững vàng ở ngôi đầu bảng I với 15 điểm và hiệu số +21. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Italy (9 điểm, hiệu số +5) và Israel (9 điểm, hiệu số +4). Nếu giữ vững vị trí này sau 8 lượt trận, Na Uy sẽ có cơ hội trở lại đấu trường World Cup sau lần tham dự gần nhất vào năm 1998.

Erling Haaland (phải) vượt qua thủ môn Cristian Avram rồi hoàn tất cú hat-trick, trong trận Na Uy thắng Moldova 11-1 ở bảng I vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu ngày 9/9. Ảnh: Reuters
Haaland lập hat-trick giúp Na Uy thắng đậm Moldova 11-1 (Ảnh: Reuters). Ảnh: Internet

Trái ngược với niềm vui của Na Uy, Moldova phải hứng chịu thất bại nặng nề nhất trong lịch sử các giải đấu quốc tế kể từ khi tách khỏi Liên Xô năm 1991. Kỷ lục buồn trước đó của họ là trận thua 0-8 trước Đan Mạch tại vòng loại Euro 2018. Hiện tại, Moldova đang đứng cuối bảng I với 0 điểm và hiệu số -22.

Huấn luyện viên Serghei Clescenco đã không giấu được sự thất vọng và chỉ trích gay gắt các học trò: “Đây là một nỗi xấu hổ. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho màn trình diễn của mình. Họ than phiền về việc không ngủ ngon, về lối chơi phức tạp, nhưng không ai đưa ra được lời giải thích thỏa đáng cho những yêu cầu mà tôi đặt ra”. Ông đã kết thúc buổi họp báo trong sự tức giận.

Ở phía ngược lại, Haaland rạng rỡ chia sẻ niềm vui khi nâng tổng số bàn thắng của mình lên 48 sau 45 trận đấu, phá kỷ lục ghi bàn tồn tại suốt 87 năm và trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Na Uy. Anh nói: “Thật điên rồ khi ghi được nhiều bàn thắng hơn số trận đã chơi. Đây là một đêm lịch sử. Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *