Đầu tháng 6 này, ông Bùi Gia Khính ở Quỳnh Phụ đã đón bốn đứa cháu nội, ngoại từ thành phố về quê nghỉ hè. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, khi việc chăm sóc các cháu còn nhiều bỡ ngỡ, năm nay ông đã chuẩn bị một “bảng nội quy” chi tiết để việc trông nom trở nên dễ dàng hơn.
Nhớ lại mùa hè năm trước, ông Khính và vợ khá vất vả trong việc chăm lo cho các cháu, từ chuyện ăn uống đến dỗ dành. Ông cũng nhận thấy tình trạng tương tự ở nhiều gia đình hàng xóm. Theo lời ông kể, nhiều người thân, hàng xóm quý mến, mang quà đến cho các cháu nhưng chúng thường mải mê với điện thoại, thậm chí không buồn chào hỏi.
Để thay đổi điều này, ông Khính đã quyết định lập ra một bảng nội quy và thời gian biểu rõ ràng cho các cháu trong suốt kỳ nghỉ hè. Theo đó, lũ trẻ chỉ được sử dụng điện thoại ba lần mỗi ngày vào buổi sáng, chiều và tối, mỗi lần không quá 1,5 tiếng. Bên cạnh đó, các cháu còn được phân công làm việc nhà như tưới cây, nhổ cỏ, quét sân. Ông cũng yêu cầu các cháu phải đoàn kết, hạn chế nói chuyện trong bữa ăn, ăn uống đầy đủ và giúp đỡ người lớn dọn dẹp.

Bất ngờ thay, bảng nội quy này đã gây sốt trên mạng xã hội khi một trong những người cháu của ông chụp ảnh và chia sẻ. Bài đăng đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng.
Ông Khính chia sẻ rằng ông chỉ muốn dạy dỗ các cháu mình, không ngờ lại nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng đến vậy.
Ông Khính từng là bộ đội, sau khi xuất ngũ thì làm cán bộ văn hóa xã. Ông có bốn người con, hai trai, hai gái, tất cả đều đã lập gia đình. Hai năm gần đây, khi các cháu đã lớn, các con ông thường xuyên cho chúng về quê chơi để trải nghiệm cuộc sống và gần gũi với ông bà. Ông tâm sự rằng vợ chồng ông rất hạnh phúc khi biết tin các cháu về thăm.
Trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, ông bà đã háo hức gọi điện hỏi han kế hoạch của các cháu. Biết tin tất cả đều về, bà Nguyễn Thị Tơ, vợ ông, đã đi khắp xóm mua hàng trăm quả trứng gà để dành cho các cháu ăn dần. Bà cũng cẩn thận giặt giũ chăn gối, phơi nắng và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.
Bà Tơ dành cả ngày để lo cơm nước cho các cháu. Vừa dọn dẹp xong bữa trưa, bà đã tất bật chuẩn bị cho bữa tối. Ông Khính thì đảm nhận việc tổ chức các hoạt động vui chơi như đá cầu, cầu lông, dẫn các cháu đi xem gà, lợn và bắt cá. Ông cười nói rằng các môn vận động thì ông bà chỉ có thể ngồi cổ vũ vì không còn chạy nhanh bằng lũ trẻ nữa.
Ngoài việc đưa ra nội quy, ông Khính còn phân công các cháu luân phiên làm tổ trưởng để giám sát các thành viên còn lại. Cuối ngày, tổ trưởng sẽ viết báo cáo tổng kết và gửi cho ông bà.
Ông Khính cho biết, nhờ có kế hoạch cụ thể mà việc trông nom các cháu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, không còn phải ép ăn hay giục tắm nữa.
Ông cũng chia sẻ rằng việc ở cạnh các cháu trong mùa hè không chỉ là cơ hội để gắn kết tình cảm mà còn giúp ông bà học hỏi được nhiều điều từ thế hệ trẻ. Ông kể lại một kỷ niệm năm ngoái, khi ông quát mắng các cháu vì mải xem điện thoại mà không chịu đi tắm. Sau đó, một cậu cháu đã ấm ức khóc và nói rằng ông không gọi là “con” mà lại gọi là “chúng mày”. Lúc đó, ông Khính đã phải nhẹ nhàng xin lỗi cháu.

Ông nhận ra rằng mình cần phải xem lại cách cư xử với các cháu, không phải cứ là người lớn thì muốn nói gì cũng được.
Hè này, nhân dịp giỗ cụ nội, ông Khính đã làm lễ báo cáo thành tích của các cháu với tổ tiên và phát phần thưởng cho chúng.
Ông bà luôn trân trọng và hạnh phúc mỗi khi đón một đứa trẻ chào đời. Vì vậy, dù việc chăm sóc các cháu trong kỳ nghỉ hè có vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến niềm mong ước được có chúng, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Ngọc Anh, 23 tuổi, cháu ngoại của ông Khính, cho biết ông luôn yêu thương và chăm sóc các cháu từ bé đến lớn. Cô chia sẻ rằng không chỉ riêng dịp hè, mà bất cứ khi nào ông cũng quan tâm và tìm cách để các cháu có những kỷ niệm vui vẻ và bổ ích.
Admin
Nguồn: VnExpress