Trong hành trình gian nan đi Tây Trúc thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng không tránh khỏi những bất đồng. Một trong những mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra khi Tôn Ngộ Không ra tay tiêu diệt bọn cướp, nhưng lại bị Đường Tăng quở trách nặng nề. Cảm thấy oan ức, Tôn Ngộ Không đã oán giận: “Ta một lòng phò tá, nay lại mang thêm tội sát sinh. Không đến được đất Phật, ta cũng không cần!” Trong cơn giận dữ, Tôn Ngộ Không đã quyết định rời bỏ sư phụ.
Thế nhưng, điều gì đã khiến con khỉ đá thay đổi quyết định và quay trở lại bảo vệ Đường Tăng? Sau khi nghe một nhân vật kể về câu chuyện Trương Lương ba lần kiên nhẫn nhặt giày cho Hoàng Thạch Công, Tôn Ngộ Không bỗng bừng tỉnh. Hắn nhận ra sự nông nổi và thiếu tu dưỡng của bản thân, từ đó quyết tâm quay về tiếp tục phò tá Đường Tăng.
Vậy, ai là người đã đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Tôn Ngộ Không? Đó là một nhân vật sống dưới nước, người đã “cung cấp” một bảo bối cho Ngộ Không.
Admin
Nguồn: VnExpress