Ở tuổi 29, tôi đang đối diện với những ngã rẽ đầy trăn trở của cuộc đời. Ba năm trước, tôi từng đứng trước lựa chọn giữa việc tiếp tục sự nghiệp ổn định tại công ty với mức lương hấp dẫn, hoặc từ bỏ tất cả để dấn thân vào con đường khởi nghiệp đầy mạo hiểm. Dù được sếp ưu ái và đánh giá cao, tôi vẫn khao khát một sự bứt phá, một cơ hội để khai phá hết tiềm năng bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.
Hai năm đầu khởi nghiệp là một giai đoạn đầy thách thức và ám ảnh. Tôi một mình xoay sở mọi công việc, từ thiết kế sản phẩm, tìm kiếm xưởng sản xuất đến bán hàng, không có sự hỗ trợ từ bất kỳ ai. Trong suốt hai năm đó, tôi gần như không có thu nhập, phải tiêu hết tiền tiết kiệm. May mắn thay, doanh thu bắt đầu ổn định hơn trong năm gần đây, những nỗ lực và tính toán của tôi đã đem lại kết quả, giúp tôi bù đắp lại những gì đã mất.
Tuy nhiên, đầu năm nay, tôi lại phải đối mặt với một lựa chọn khác: duy trì sự ổn định hiện tại hay tiếp tục đầu tư để phát triển hơn nữa. Mặc dù còn nhiều phân vân, tôi quyết định dồn toàn bộ số tiền kiếm được trong năm qua để nâng cấp và mở rộng công việc kinh doanh. Đây là một quyết định đầy rủi ro, nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện.
Cùng với việc mở rộng kinh doanh, tôi cũng quyết định dọn ra ở riêng sau 29 năm sống cùng gia đình. Tuổi thơ của tôi gắn liền với sự bao bọc và yêu thương của mẹ. Sự ra đi đột ngột của mẹ vào những năm cuối đại học là một cú sốc lớn đối với tôi. Bố tôi, người từng có những hành vi không đúng mực khi mẹ còn sống, dù đã thay đổi sau đó, nhưng vẫn giữ thói quen trút giận lên tôi mỗi khi gặp chuyện không vui.
Một phần tôi ở lại nhà vì thương bố tuổi già không ai chăm sóc, phần khác vì tôi sợ cô đơn và những khó khăn tài chính khi khởi nghiệp. Tuy nhiên, khi bố công khai mối quan hệ với người phụ nữ khác, tôi quyết định ra ở riêng, tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn mình. Quyết định này khiến nhiều người ngạc nhiên, vì tôi đã có nhà ở Hà Nội mà lại đi thuê.
Vừa khởi nghiệp, vừa sống một mình khiến tôi cảm thấy cô đơn tột cùng. Dù có nhiều người theo đuổi, tôi vẫn từ chối vì chưa tìm được người phù hợp. Tôi không muốn vì cô đơn mà chấp nhận một mối quan hệ không xuất phát từ trái tim. Tôi vẫn luôn chờ đợi một người thực sự phù hợp, dù không biết có cơ hội gặp được người đó hay không.
Thời gian gần đây, tôi cảm thấy cô đơn và áp lực hơn bao giờ hết. Nhìn bạn bè có gia đình hạnh phúc, con cái đủ đầy, mua nhà mua xe, đi du lịch nước ngoài, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi. Ở tuổi 29, tôi vẫn còn chật vật với sự nghiệp, không có người yêu, con cái, nhà cửa đi thuê, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Tôi tự hỏi liệu những quyết định của mình có đúng đắn hay không, khi luôn chọn những con đường đầy gian nan.

Ngay cả trong kinh doanh, dù có những lúc khó khăn nhất, tôi cũng chưa bao giờ vì lợi nhuận mà đi ngược lại với lương tâm. Tất cả sản phẩm tôi làm ra đều chứa đựng tâm huyết và sự tỉ mỉ, đặt chất lượng lên hàng đầu. Tôi biết có những con đường tắt để đạt được lợi nhuận nhanh hơn, nhưng trái tim tôi không cho phép làm như vậy.
Ngồi viết những dòng này, tôi không thể kìm được nước mắt. Tất cả những con đường tôi chọn đều đầy chông gai, và tôi không biết mình có đang đi đúng hướng hay không. Một phần lý do tôi quyết định khởi nghiệp là muốn làm một điều gì đó để mẹ tự hào, điều mà tôi chưa làm được khi mẹ còn sống. Nhưng với tình cảnh hiện tại, tôi không biết mình có còn cơ hội đó không.
Admin
Nguồn: VnExpress