Facebook: Có nên khoe thành tích của con 10 lần/ngày?

Câu chuyện về một người chồng ở TP.HCM quyết định chặn Facebook của vợ vì bà xã liên tục khoe điểm số của con lên mạng xã hội gần đây đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Sự việc bắt nguồn từ việc người vợ sau ngày tổng kết năm học đã đăng tải hàng loạt bảng điểm, giấy khen của hai con lên trang cá nhân kèm theo những dòng trạng thái như: “Không hiểu sao con mình lại được xuất sắc, nó có học hành gì đâu” hay “bố nó còn ngán ngẩm không hiểu sao đứa lười như nó lại đạt xuất sắc top đầu lớp”.

Thực tế, việc khoe thành tích con cái trên mạng xã hội không còn là điều hiếm gặp. Ngay cạnh nhà tôi, một gia đình hàng xóm điển hình cho việc “nghiện” khoe con. Vợ chồng họ có một con trai đang học lớp 4 tại một trường tư thục nổi tiếng. Ngay từ khi con trúng tuyển vào lớp 1, họ đã không ngừng cập nhật mọi thành tích, dù lớn hay nhỏ, của con lên mạng xã hội.

Cứ vài ngày, tôi lại thấy họ khoe con đạt điểm 10 môn Toán, viết văn hay, giành giải thưởng trong nước và quốc tế, hay đạt thành tích trong các hoạt động thể thao, âm nhạc. Đôi khi, cả hai vợ chồng cùng đăng tải hàng chục bài viết và hình ảnh để khoe con trên các nền tảng khác nhau như Facebook, Instagram, Zalo, TikTok. Đến mức, tôi và nhiều người khác nắm rõ từng thành tích học tập của con họ, biết bé đang học gì, lịch sinh hoạt ra sao và có tham gia cuộc thi nào không.

Hiểu được tâm lý tự hào về con cái, đặc biệt khi con thông minh, học giỏi và ngoan ngoãn, việc khoe con có thể là một điều bình thường. Tuy nhiên, điều quan trọng là khoe như thế nào và ở mức độ nào. Không phải bậc cha mẹ nào cũng biết cách kiềm chế hoặc đặt lợi ích của con lên hàng đầu. Nhiều người chỉ muốn sử dụng con cái để đánh bóng hình ảnh bản thân, xem chúng như món trang sức để người khác ngưỡng mộ và ghen tị.

Mạng xã hội thường là nơi để mọi người “sống ảo”, nhưng khi sự “ảo” vượt quá tầm kiểm soát, hậu quả có thể rất lớn. Một người bạn của tôi đã phải trả giá đắt vì thói quen khoe con. Từ niềm tự hào của cha mẹ, đứa con dần phải gánh trên vai những kỳ vọng quá lớn. Đứa trẻ luôn căng thẳng học tập để đạt thành tích tốt cho bố mẹ, thậm chí không dám nghỉ ốm vì sợ ảnh hưởng đến kết quả và làm bố mẹ thất vọng.

Áp lực thành tích kéo dài đã khiến đứa trẻ 14 tuổi rơi vào trạng thái trầm cảm. Đến khi người bạn nhận ra thì mọi chuyện đã trở nên khó khăn. Sau đó, vợ chồng bạn tôi phải mất nhiều năm đưa con đi khám và điều trị. Đến nay, những di chứng để lại cho đứa con mà họ từng đem ra khoe khoang vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn.

Không có một công thức chung nào cho tất cả mọi người. Việc khoe con không hoàn toàn xấu nếu cha mẹ biết kiểm soát hành động và không coi con cái như một món đồ trang sức để đánh bóng bản thân. Hạnh phúc đôi khi không cần phải phô trương trên mạng xã hội. Với tôi, thành công lớn nhất của cha mẹ không phải là những tấm bằng khen mà là sự trưởng thành của con cái. Khoe con nhiều để làm gì khi cha mẹ chưa hoàn thành trách nhiệm của mình?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *