Các cuộc biểu tình quy mô lớn đã biến Nepal thành điểm nóng, buộc quân đội phải can thiệp để giải cứu các quan chức chính phủ và gia đình họ khỏi sự giận dữ của đám đông. Tình hình leo thang đến mức quân đội Nepal phải triển khai trực thăng để đưa các bộ trưởng và người thân của họ đến nơi an toàn.
Theo tờ Tribune India, Times of India và nhiều tờ báo khác của Ấn Độ, một đoạn video gây xôn xao dư luận cho thấy một nhóm người, được cho là quan chức chính phủ, đang cố gắng thoát khỏi sự bao vây của người biểu tình bằng cách đu bám vào dây thả từ trực thăng. Chiếc trực thăng bay lơ lửng phía trên khách sạn Krishna Bhawan nổi tiếng ở Kathmandu, trong khi đám đông giận dữ la hét bên dưới.
Trước đó, quân đội Nepal đã tiếp quản việc đảm bảo an ninh trên toàn quốc nhằm ngăn chặn làn sóng biểu tình bạo lực, bao gồm đốt phá các tòa nhà chính phủ và tấn công quan chức. Lực lượng vũ trang Nepal cũng triển khai trực thăng để giải cứu các quan chức và người thân bị người biểu tình bao vây trong các tòa nhà.

NDTV đưa tin, một video khác cho thấy cảnh tượng hãi hùng khi 6 người, trong đó có một số bộ trưởng Nepal và người thân, bám trực tiếp vào dây cứu hộ từ trực thăng quân đội để thoát thân.
Bộ trưởng Tài chính Nepal Bishnu Prasad Paudel cũng trở thành mục tiêu tấn công của đám đông biểu tình. Một người đã lao vào đạp ông Paudel, khiến ông ngã vào tường trước khi có thể chạy trốn đến nơi an toàn.

Để đối phó với tình hình bất ổn, binh sĩ Nepal đã được triển khai trên đường phố và thiết lập các chốt kiểm soát để ngăn chặn các hành động bạo lực leo thang. Tuy nhiên, người biểu tình vẫn tiếp tục đốt phá một số tòa nhà ở thủ đô, bao gồm trụ sở quốc hội, văn phòng chính phủ và tư dinh của các quan chức.

Đối với nhiều người dân Nepal, những hình ảnh này cho thấy sự bất lực và trốn tránh trách nhiệm của các quan chức trước sự phẫn nộ ngày càng tăng của công chúng.
Các cuộc biểu tình bắt nguồn từ ngày 8/9, khi hàng chục nghìn người dân Nepal xuống đường phố Kathmandu để phản đối việc chính phủ chặn các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, X, YouTube và Instagram. Chính phủ giải thích rằng hành động này là do các công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.
Tuy nhiên, căng thẳng nhanh chóng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng tràn lan ở Nepal. Người biểu tình đã tấn công lực lượng an ninh, và cảnh sát đã sử dụng đạn thật để đối phó với đám đông, khiến ngày 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất trong lịch sử Nepal, với 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Trong bối cảnh bất ổn chính trị gia tăng, phe biểu tình đã đề xuất cựu chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại.
Admin
Nguồn: VnExpress