Khám phá điểm du lịch mới nhất tại Cần Thơ sau sáp nhập

Ngày 1/7/2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho du lịch Cần Thơ khi thành phố chính thức sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng. Sự kiện này không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn bổ sung thêm nhiều di sản văn hóa và sinh thái đặc sắc vào bản đồ du lịch của thành phố.

Chùa Dơi nằm cách trung tâm Cần Thơ khoảng 65km. Ảnh: Triệu Hớn Võ
Chùa Dơi Cần Thơ: Ngôi chùa độc đáo cách trung tâm 65km. Ảnh: Internet

Trước đây, Cần Thơ vốn được biết đến là trung tâm của miền Tây, song các trải nghiệm du lịch còn khá đơn điệu, chủ yếu xoay quanh chợ nổi Cái Răng. Thống kê năm 2024 cho thấy thời gian lưu trú trung bình của du khách chỉ đạt 1,8 ngày với mức chi tiêu chưa đến một triệu đồng, thấp hơn so với nhiều địa phương lân cận. Việc mở rộng địa giới hành chính được kỳ vọng sẽ làm phong phú thêm các điểm đến, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đổi mới sản phẩm và xây dựng chiến lược liên kết vùng để thu hút và giữ chân du khách lâu hơn.

Trong số các điểm đến mới, khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng nổi lên như một “lá phổi xanh” quý giá của Cần Thơ sau sáp nhập. Với diện tích hơn 2.800 ha, Lung Ngọc Hoàng sở hữu hệ sinh thái rừng tràm nguyên sinh rộng lớn, nơi cư trú của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm. Khác với sự ồn ào, náo nhiệt của các khu du lịch nhân tạo, Lung Ngọc Hoàng mang vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng. Du khách có thể ngồi trên thuyền, len lỏi qua những kênh rạch, lắng nghe tiếng chim hót và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên sông nước. Trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên này hứa hẹn biến Lung Ngọc Hoàng trở thành điểm đến du lịch sinh thái đặc trưng của Cần Thơ.

Tọa lạc ngay trung tâm phường Vị Thanh, công viên Xà No là một không gian xanh nổi bật, ôm trọn dòng kênh Xà No lịch sử, một tuyến giao thông huyết mạch do người Pháp xây dựng từ hơn một thế kỷ trước. Công viên được thiết kế theo phong cách hiện đại với những con đường rợp bóng cây xanh, khuôn viên rộng rãi, là nơi lý tưởng để người dân địa phương dạo bộ, tập thể dục và tham gia các hoạt động cộng đồng. Công viên Xà No còn là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử quan trọng, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Tây Nam Bộ. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử và cảnh quan đô thị biến công viên Xà No trở thành một điểm dừng chân lý tưởng, vừa mang đến sự thư giãn, vừa gợi nhớ về quá khứ hào hùng của vùng đất.

Chợ nổi Ngã Năm vào dịp Giáp Tết. Ảnh: Huỳnh Phương
Chợ nổi Ngã Năm Cần Thơ: Sắc màu Giáp Tết trên sông nước. Ảnh: Internet

Chùa Dơi (Mahatup), một công trình kiến trúc Khmer cổ kính, đã được công nhận là di tích cấp quốc gia, là một điểm đến không thể bỏ qua. Được xây dựng từ năm 1569 và trải qua nhiều lần trùng tu, chùa Dơi mang đậm nét kiến trúc Khmer truyền thống với chánh điện, sala và hệ thống bảo tháp tinh xảo. Điểm đặc biệt nhất của ngôi chùa chính là nơi cư ngụ của hàng ngàn con dơi ngựa và dơi quạ quý hiếm, với sải cánh lên tới 1,5 mét. Mỗi buổi chiều, đàn dơi lại bay ra kiếm ăn và trở về vào rạng sáng, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo, độc đáo.

Một ngôi chùa Khmer khác cũng vô cùng đặc sắc là Chùa Chén Kiểu (Sà Lôn). Ngôi chùa gây ấn tượng mạnh mẽ bởi lối kiến trúc độc đáo, được trang trí bằng hàng ngàn mảnh vỡ từ chén, đĩa và gốm sứ nhiều màu sắc. Tường, cột và nhiều chi tiết trong chùa đều lấp lánh ánh men sứ, tạo nên một bức tranh ghép khổng lồ, vừa ngẫu hứng, vừa tinh tế. Sự sáng tạo này đã biến Chùa Chén Kiểu thành một điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm hiểu về văn hóa Khmer và chiêm ngưỡng nghệ thuật kiến trúc có một không hai.

Chùa Chén Kiểu thường được kết hợp tham quan cùng Chùa Dơi trong một hành trình. Ảnh: Quốc Thành
Chùa Chén Kiểu: Kinh nghiệm du lịch kết hợp Chùa Dơi Cần Thơ. Ảnh: Internet

Trái ngược với vẻ yên bình của những ngôi chùa, chợ nổi Ngã Năm mang đến một không khí sôi động, náo nhiệt của vùng sông nước. Nằm ở vị trí giao nhau của năm con sông, chợ nổi Ngã Năm đã hình thành từ thời Pháp thuộc và nhanh chóng trở thành một đầu mối giao thương lớn của khu vực. Mỗi buổi sáng, hàng trăm ghe thuyền chở đầy nông sản, hoa quả và hàng hóa đặc trưng tụ tập buôn bán, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp chỉ có ở miền Tây. Đặc biệt, vào những ngày giáp Tết, chợ hoạt động gần như suốt ngày đêm, với những chiếc thuyền chở đầy hoa rực rỡ nối dài trên sông. Không khí đặc biệt này đã biến chợ nổi Ngã Năm thành một điểm đến đậm chất văn hóa sông nước, không thể thiếu trong hành trình khám phá Cần Thơ.

Các địa điểm du lịch này cách trung tâm thành phố Cần Thơ từ 40 đến 80km. Du khách và các vận động viên tham gia VnExpress Marathon Cần Thơ có thể dành một ngày để khám phá những điểm đến hấp dẫn này. Để đến Lung Ngọc Hoàng, Chùa Dơi, Chùa Chén Kiểu và chợ nổi Ngã Năm, du khách có thể đi theo Quốc lộ 1A trong khoảng gần 2 tiếng. Nếu muốn đến công viên Xà No, du khách nên đi theo Quốc lộ 61C.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *