Ngày 2/9, ngư dân Võ Ngọc Sáng, 38 tuổi, phát hiện nhiều túi xách trôi nổi trên vùng biển xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu, cách bờ khoảng 15 km. Khi vớt lên kiểm tra, anh Sáng nhận thấy bên trong các túi nilon được hàn kín chứa những viên thảo mộc khô, hình dạng không xác định.
Nghi ngờ đây là ma túy, anh Sáng đã nhanh chóng đưa toàn bộ số túi xách này vào bờ và trình báo sự việc với Đồn Biên phòng Bình Châu.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra số tang vật gồm 4 túi xách và một valy. Kết quả kiểm tra cho thấy có tổng cộng 81 bịch nilon, mỗi bịch nặng khoảng 1 kg, nâng tổng trọng lượng lên đến 81 kg.
Qua giám định, nhà chức trách xác định toàn bộ số thảo mộc khô trên là cần sa. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác minh nguồn gốc của lô cần sa này.
Admin
Nguồn: VnExpress