Vụ việc một người đàn ông quốc tịch Mỹ và con trai mất tích tại thành phố Balneário Camboriú, Brazil, đã thu hút sự chú ý của dư luận. Rogers, 48 tuổi, cùng con trai 13 tuổi được báo cáo mất tích từ ngày 28/8. Cảnh sát chỉ vào cuộc điều tra sau khi nhà trường thông báo cậu bé không đến lớp.

Sau gần một tuần tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai cha con trong một khu rừng hẻo lánh gần địa điểm du lịch Morro do Careca, cách nơi ở của họ khoảng 3.500 km. Việc phát hiện ra manh mối quan trọng là nhờ máy bay không người lái, giúp xác định vị trí chiếc xe jeep và điện thoại của Rogers bị bỏ lại ở bìa rừng.
Theo cảnh sát Luana Backes, cậu bé 13 tuổi đã vô cùng đói khát và “ăn ngấu nghiến một miếng bánh lớn” ngay sau khi được giải cứu. Cả hai cha con đều trong tình trạng kiệt sức và đã nhiều ngày không tắm rửa.
Rogers khai rằng anh ta đã đưa con trai vào rừng để thực hiện một “chuyến đi không điện thoại”, mô phỏng theo chương trình sinh tồn nổi tiếng của kênh Discovery Channel. Trong chương trình này, người chơi phải sống sót trong rừng 21 ngày mà không có bất kỳ vật dụng hỗ trợ nào. Hai cha con Rogers đã sống sót bằng cách ăn quả rừng, xương rồng, uống nước suối và dựng một túp lều tạm bằng lá cây để trú ẩn.

Hành động của Rogers đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận Brazil, với nhiều người cho rằng đây là hành động liều lĩnh và gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên.
Rogers, người đã sinh sống ở Brazil trong sáu năm, hiện đang bị tạm giữ và đối mặt với cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải chịu án tù từ một đến ba năm. Trong khi đó, con trai 13 tuổi của anh đã được đưa đến nhà một người quen để đảm bảo an toàn. Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của trẻ em và trách nhiệm của phụ huynh.
Admin
Nguồn: VnExpress