Ngày 11/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có mặt tại sân bay ở Salt Lake City, Utah, để cùng đưa quan tài của Charlie Kirk lên chuyên cơ Không lực Hai. Chuyến bay đặc biệt này sẽ đưa thi hài của Kirk về Phoenix, Arizona, nơi anh sinh sống.

Các quan chức xác nhận rằng, ngoài Phó Tổng thống Vance và Đệ nhị phu nhân Usha Vance, một số thành viên gia đình và bạn bè thân thiết của Kirk cũng có mặt trên chuyến bay này.
Trước đó, Phó Tổng thống Vance đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Kirk, người mà ông gọi là một người bạn tốt. Ông Vance nhớ lại những nỗ lực vận động “cả công khai lẫn riêng tư” của Kirk nhằm giúp ông được cựu Tổng thống Donald Trump lựa chọn làm ứng viên phó tổng thống trong chiến dịch tranh cử năm ngoái.
Ông Vance nhấn mạnh: “Phần lớn thành công mà chúng ta đạt được trong chính quyền này là nhờ vào khả năng tổ chức và hiệu triệu của Kirk. Anh ấy không chỉ giúp chúng ta chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, mà còn giúp bổ nhiệm nhân sự cho toàn bộ chính quyền.”
Cùng ngày 11/9, 16 hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đã gửi thư tới Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, kêu gọi xây dựng tượng đài tưởng nhớ Kirk tại Đồi Capitol.

Các nghị sĩ viết: “Đây sẽ là một minh chứng vĩnh cửu cho sự nghiệp, lòng dũng cảm và sự hy sinh của anh ấy. Đồng thời, nó cũng là lời nhắc nhở rằng bạo lực không thể được sử dụng để giải quyết các bất đồng chính trị, và cuộc chiến vì sự thật phải được tiếp tục.”
Charlie Kirk, 31 tuổi, đã qua đời vào ngày 10/9 sau khi bị bắn trong lúc phát biểu tại một sự kiện ngoài trời ở Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah. Tổng thống Donald Trump đã gọi nhà hoạt động chính trị này là “một huyền thoại” và tuyên bố sẽ truy tặng anh Huân chương Tự do, một trong những phần thưởng dân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ.
Admin
Nguồn: VnExpress