Mối quan hệ giữa Novak Djokovic và giới truyền thông thân cận với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đang ngày càng trở nên căng thẳng, với những thông tin tiêu cực liên tiếp nhắm vào tay vợt hàng đầu thế giới và gia đình anh.
Sự rạn nứt bắt đầu từ cuối năm ngoái khi Djokovic bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình của sinh viên Serbia, phản đối những dự luật do chính phủ đề xuất. Anh công khai thể hiện sự tin tưởng vào thế hệ trẻ Serbia, khuyến khích họ lên tiếng vì một tương lai tốt đẹp hơn và kêu gọi chính phủ lắng nghe ý kiến của họ.

Djokovic từng dành tặng một chiến thắng tại Australia Mở rộng đầu năm nay cho một sinh viên bị thương trong các cuộc biểu tình. Anh cũng xuất hiện tại một trận bóng rổ ở Belgrade với chiếc áo trùm đầu có dòng chữ “sinh viên là nhà vô địch” và chia sẻ hình ảnh các cuộc biểu tình với khẩu hiệu “Lịch sử, thật tuyệt vời”.
Đáp lại, truyền thông Serbia đã chỉ trích Djokovic là “kẻ yêu nước giả tạo” và “nỗi nhục của Serbia”, đồng thời cáo buộc anh ủng hộ “cách mạng màu” tại quê nhà. Các thông tin bất lợi về gia đình Djokovic, đặc biệt là cha anh, ông Srdjan, cũng đồng loạt xuất hiện trên các mặt báo. Điều đáng nói là chỉ một năm trước, Djokovic còn được ca ngợi là người hùng của đất nước sau khi giành huy chương vàng Olympic đơn nam.
Để chuẩn bị cho tương lai, Djokovic và vợ đã chọn Hy Lạp làm nơi định cư mới. Sau bữa tối với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, vợ chồng Djokovic đã mua một căn nhà ở phía nam thủ đô Athens. Họ cũng đăng ký cho hai con, Stefan (11 tuổi) và Tara (8 tuổi), vào trường Saint Lawrence, một trường tư thục Anh ở Athens.

Ngày 9/9 vừa qua, Djokovic được nhìn thấy tại CLB quần vợt Kavouri cùng con trai, và anh đang cân nhắc trở thành thành viên chính thức của CLB này. Anh cũng đã quyết định chuyển giải đấu ATP 250 Belgrade đến Athens, đổi tên thành Hellenic Championship và dự kiến khởi tranh vào ngày 2/11.
Những động thái này được cho là nhằm xin Visa Vàng Hy Lạp, một hình thức cấp quyền cư trú để đổi lấy đầu tư. Hai cuộc gặp với Thủ tướng Mitsotakis trên đảo Tinos được cho là sẽ giúp Djokovic đạt được mục tiêu của mình.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Vucic đã lên tiếng xoa dịu căng thẳng từ Serbia, khẳng định sẽ không bao giờ nói xấu Djokovic. Trước đây, ông Vucic từng nhiều lần ca ngợi và bảo vệ Djokovic, đặc biệt trong giai đoạn tay vợt này từ chối tiêm vaccine Covid-19 và bị chính quyền Australia trục xuất.
Admin
Nguồn: VnExpress