Đối với anh Huang, gần 30 tuổi vẫn còn độc thân không phải là vấn đề lớn, anh tin vào duyên số và cho rằng chuyện tình cảm không nên gượng ép. Tuy nhiên, bố mẹ anh lại có quan điểm khác biệt, họ lo lắng cho tương lai của con trai và cho rằng “an cư” rồi mới “lạc nghiệp” được.
Bắt đầu từ năm 2022, bố mẹ anh Huang sống tại thành phố Hoài An đã chủ động tìm kiếm đối tượng kết hôn cho con trai. Họ nhờ cậy bạn bè, người thân để giới thiệu những cô gái phù hợp, với mong muốn con trai sớm tìm được “nửa kia” của mình.

Mặc dù bận rộn với công việc khởi nghiệp, anh Huang vẫn cố gắng tham gia vào những buổi xem mắt do gia đình sắp xếp. Dù vậy, sau nhiều lần gặp gỡ, anh vẫn không tìm được người phù hợp. Những lời giải thích của anh với bố mẹ đều không được chấp nhận. Trong suốt ba năm, anh đã phải trải qua hơn 20 cuộc xem mắt, và lần nào cũng nghe điệp khúc quen thuộc “đừng kén chọn quá”.
Áp lực từ gia đình ngày càng lớn khiến anh Huang cảm thấy căng thẳng và bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường về sức khỏe từ năm ngoái. Anh thường xuyên bị tim đập nhanh, tức ngực, khó thở như có vật nặng đè lên, kèm theo chóng mặt và tê tay. Mỗi cơn hoảng loạn như vậy kéo dài khoảng 10 phút.
Tình trạng của anh ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất hiện thêm các triệu chứng đầy hơi, ợ chua, buồn nôn, thậm chí có lúc anh cảm thấy “như sắp chết”. Gia đình đã nhiều lần đưa anh đi cấp cứu, nhưng các xét nghiệm đều không phát hiện ra bất thường nào.
Những cơn sợ hãi không rõ nguyên nhân đã gây ra những ám ảnh tâm lý nặng nề cho anh Huang. Anh không dám lái xe một mình trên đường cao tốc, và thậm chí khi ngồi trên xe của người khác, anh cũng cảm thấy tim đập nhanh. Cơn hoảng sợ có thể ập đến bất cứ lúc nào, ngay cả khi anh đang ăn uống, khiến anh khó thở, chân tay tê dại và toát mồ hôi lạnh.
Đến đầu tháng 9, tần suất các cơn hoảng loạn ngày càng dày đặc, có những ngày anh bị đến 2-3 lần, khiến anh không thể làm việc và sinh hoạt bình thường.
Cuối cùng, anh Huang quyết định đến khám tại Bệnh viện Nhân dân số 3 Hoài An. Tại đây, bác sĩ kết luận rằng anh mắc chứng bệnh tâm thể (psychosomatic), một tình trạng bệnh lý thực thể do khủng hoảng tâm lý kéo dài gây ra. Bác sĩ giải thích rằng khi một người phải chịu đựng căng thẳng liên tục, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng các triệu chứng như tim đập nhanh, khó thở và các vấn đề về tiêu hóa, mặc dù các xét nghiệm không thể tìm thấy tổn thương thực thể.
Bác sĩ cũng cho biết thêm, có rất nhiều bệnh lý có thể phát sinh hoặc trở nên trầm trọng hơn do rối loạn tâm thể. Điển hình là các bệnh về hệ tiêu hóa (viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm đại tràng kích thích), hệ tuần hoàn (cao huyết áp, nhồi máu cơ tim), hệ nội tiết (cường giáp trạng, tiểu đường), da liễu (vẩy nến, lupus ban đỏ) và một số bệnh khác như đau nửa đầu, viêm khớp dạng thấp, hen suyễn.
Hiện tại, anh Huang đang được điều trị bằng thuốc kết hợp với liệu pháp tâm lý. Bác sĩ cho biết anh cần thời gian để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực và ổn định tâm lý trước khi có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Admin
Nguồn: VnExpress