Bệnh viện FV vừa cứu sống một bệnh nhân Campuchia trong tình trạng nguy kịch do biến chứng của việc tự ý sử dụng thuốc chứa corticoid kéo dài. Anh Sreng Seng nhập viện với hai chân lở loét, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng đến vùng háng, nhiều chỗ lộ cả gân xương và bốc mùi nồng nặc. Các bác sĩ cho biết, nếu bệnh nhân đến trễ 24 giờ, tính mạng của anh đã bị đe dọa.

Theo BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm, Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện FV, các xét nghiệm cho thấy anh Sreng Seng mắc hội chứng Cushing, gây suy giảm hệ miễn dịch nghiêm trọng do lạm dụng corticoid để điều trị bệnh vảy nến. Tình trạng này, kết hợp với bệnh tiểu đường chưa được kiểm soát, đã dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng.
ThS.BSCKI Nguyễn Thị Thư Hương, Khoa Nội tiết Bệnh viện FV, cho biết hội chứng Cushing có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như tích tụ mỡ ở mặt và thân, teo cơ, dễ bầm da, loãng xương, suy tim và suy tuyến thượng thận. Ở bệnh nhân Sreng Seng, hệ miễn dịch suy yếu khiến tình trạng nhiễm trùng trở nên trầm trọng.

Trước tình hình nguy cấp, bác sĩ Khiêm cùng ekip đã phối hợp với các bác sĩ nội tiết, dinh dưỡng và vật lý trị liệu để cứu sống bệnh nhân và bảo tồn đôi chân cho anh.
Quá trình điều trị kéo dài với 5 ca phẫu thuật. Bác sĩ Khiêm đã sử dụng kỹ thuật hút áp lực âm (VAC) để loại bỏ mô chết, sau đó thực hiện vi phẫu kéo vạt da để che phủ các vết lõm do hoại tử. Các bác sĩ đã lấy mô lành đắp vào phần mô bị mất để che phủ vết thương.

Song song với phẫu thuật, bác sĩ Thư Hương đã điều trị hội chứng Cushing, kiểm soát tiểu đường và nâng cao sức đề kháng cho bệnh nhân. Chế độ ăn uống hợp lý cũng được chuyên gia dinh dưỡng thiết kế riêng, kết hợp với thuốc hạ đường huyết. Đội ngũ điều dưỡng túc trực chăm sóc, thay băng, khử khuẩn và động viên tinh thần người bệnh.

Sau hơn một tháng điều trị tích cực, anh Sreng Seng đã có thể đứng lên và bước đi. Anh chia sẻ khoảnh khắc bàn chân chạm đất là một trải nghiệm hồi hộp và hạnh phúc, khiến người thân xúc động.
Trước đó, anh Sreng Seng đã mất hết hy vọng khi bác sĩ tại Campuchia thông báo phải cắt bỏ cả hai chân. Quyết định đến Bệnh viện FV là tia hy vọng cuối cùng của anh. Trong ngày xuất viện, anh xúc động nói: “Ngày đến FV, tôi đã nói lời vĩnh biệt với vợ và mẹ, không ngờ giờ đây tôi có thể bước đi trên chính đôi chân của mình để về với gia đình”.
Bác sĩ Khiêm cho biết việc giữ được cả hai chân cho bệnh nhân là một điều kỳ diệu, nhờ vào tuổi trẻ, sức khỏe tương đối tốt của bệnh nhân, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng và kiên trì của đội ngũ y bác sĩ. Ông chia sẻ thêm, việc một người trẻ tuổi phải cắt cụt cả hai chân là một điều đáng tiếc, vì họ còn cả một tương lai phía trước.
Bác sĩ Khiêm khuyến cáo, bất kỳ vết thương nhỏ nào ở người bị suy giảm miễn dịch cũng cần được thăm khám kỹ lưỡng bởi bác sĩ có chuyên môn, sử dụng thuốc đúng cách và kiểm soát nội tiết chặt chẽ để tránh những hậu quả đáng tiếc. Trên thế giới, đã có nhiều trường hợp bệnh nhân tử vong chỉ vì một vết nhiễm trùng nhỏ, do đó, việc phòng ngừa và điều trị kịp thời là vô cùng quan trọng.
Admin
Nguồn: VnExpress