Trong khi những cuộc tranh luận về chiếc iPhone 17 mới ra mắt vẫn chưa hạ nhiệt, tôi lại nhớ đến một câu chuyện thú vị mà mình từng chứng kiến.
Trong một buổi tiệc buffet sinh nhật nhân viên tại tòa nhà văn phòng, khoảng 20 người đã cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Tình cờ, câu chuyện xoay quanh những chiếc iPhone bắt đầu, và mọi người hào hứng khoe điện thoại của mình. Điều đáng ngạc nhiên là có đến 15 trên tổng số 20 người sử dụng iPhone, trong khi chỉ có 5 người dùng điện thoại Android.
Sự thú vị nằm ở chỗ, những người sử dụng Android lại là những người có vị trí cao trong công ty như trưởng phòng, giám đốc, thậm chí là chủ tòa nhà. Đa phần họ đều đã sở hữu nhà cửa, xe hơi và có sự nghiệp riêng. Ngược lại, phần lớn những người dùng iPhone lại là nhân viên bình thường và còn đang phải ở trọ.
Câu chuyện về iPhone này gợi nhớ đến trào lưu xe SH một thời. Nhiều bạn trẻ, dù thu nhập còn hạn chế và phải đi thuê nhà, vẫn cố gắng mua một chiếc SH để thể hiện bản thân. Một nhân viên của tôi thậm chí còn vay tiền công ty để mua bằng được chiếc xe SH với suy nghĩ sẽ dễ dàng tìm được bạn gái. Và quả thực, sau 3 tháng có xe SH, anh ta đã có bạn gái, nhưng mối quan hệ đó cũng không kéo dài được lâu.
Bản thân tôi, khi mới ra trường chỉ đi xe Wave cũ, sau đó nỗ lực để mua được chiếc Honda Lead, và rồi chuyển sang xe hơi vì yêu cầu công việc. Tôi cũng sở hữu vài bất động sản, nhưng lại không hề đam mê iPhone. Đã có vài lần tôi cân nhắc và so sánh iPhone với các dòng điện thoại khác, nhưng cuối cùng nhận ra rằng nó không đáng để đầu tư.
Vậy là tôi lại quay về với điện thoại Android. Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh kỹ thuật, tôi tự tin có thể so sánh các tính năng giữa hai dòng sản phẩm này để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân.
Sở thích cá nhân là điều không ai nên ngăn cản, tuy nhiên, các bạn trẻ nên có tầm nhìn xa hơn về tương lai để có thể kiềm chế những ham muốn tốn kém.
Admin
Nguồn: VnExpress