Du khách Anh nổi tiếng bất đắc dĩ giữa biểu tình ở Nepal

YouTuber người Anh Harry, chủ kênh “We Hate The Cold,” đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi ghi lại những hình ảnh hỗn loạn trên đường phố Kathmandu, thủ đô Nepal, trong một cuộc biểu tình nổ ra vào ngày 8/9.

Chỉ sau hai ngày đăng tải, đoạn video đã thu hút hơn 14 triệu lượt xem. Video ghi lại cảnh tượng các phương tiện bị đập phá, khói bốc lên từ các tòa nhà, cùng với sự hoang mang của Harry khi chứng kiến những diễn biến bất ngờ này.

Harry đang thực hiện chuyến phượt xe máy từ Thái Lan về Anh, và Nepal là quốc gia thứ bảy trên hành trình của anh. Anh chia sẻ rằng mình “không thể tin vào mắt mình” trước những gì đang diễn ra.

Harry vừa quay video vừa hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra ở Kathmandu ngày 10/9. Ảnh: We Hate The Cold
Kathmandu 10/9: Harry hoang mang quay video biểu tình (Nguồn: We Hate The Cold). Ảnh: Internet

Đoạn video ghi lại ở Nepal đã giúp Harry trở nên nổi tiếng trên toàn cầu. Cộng đồng mạng đã gọi anh là “phóng viên chiến trường bất đắc dĩ”. Đến ngày thứ hai ở Kathmandu, khi ghé thăm một quán cà phê địa phương, Harry đã rất ngạc nhiên khi mọi người đều nhận ra anh và muốn chụp ảnh cùng. Lúc này, anh mới biết rằng video của mình đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Du khách Anh tình cờ chứng kiến cảnh bạo loạn ở Nepal
Biểu tình Nepal 10/9: Video hỗn loạn ở Kathmandu (Nguồn: We Hate The Cold). Ảnh: Internet

YouTuber người Anh cho biết anh không hề cố ý đăng tải những nội dung bất ổn chính trị để thu hút người xem. Anh thường ghi lại nhật ký hành trình của mình ở mỗi địa điểm mà anh đi qua.

“Tôi chỉ tình cờ có mặt ở đó với chiếc máy quay,” Harry nói. Anh cũng cho biết thêm rằng lệnh giới nghiêm được ban bố ở Nepal đã khiến anh bị mắc kẹt giữa tâm điểm của cuộc khủng hoảng.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi rời Nepal, Harry sẽ tiếp tục hành trình đi xe máy từ Thái Lan trở về Anh. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được khi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ và xe của anh được vận chuyển, dự kiến sẽ mất thêm vài ngày.

Trước đó, Harry cũng từng bị mắc kẹt khi Pakistan đóng cửa biên giới cách đây 5 tháng. Sau nhiều nỗ lực tìm cách vượt biên giới không thành công, anh đã quyết định gửi xe của mình đi trước.

Tại Kathmandu, Harry đã phải tìm kiếm khách sạn mà không có dữ liệu mạng hoặc SIM. Anh phải di chuyển qua đám đông hỗn loạn. May mắn thay, anh đã nhận được sự giúp đỡ của người dân địa phương, họ đã chia sẻ điểm phát sóng cá nhân và dẫn anh đi qua các khu vực biểu tình.

“Tôi đang an toàn trong khách sạn và chờ đợi ngày rời khỏi Kathmandu,” Harry chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *