Aiden Wilkins, một cậu bé 9 tuổi, hiện đang theo học ba buổi mỗi tuần tại trường Ursinus College ở Pennsylvania, đồng thời vẫn tiếp tục chương trình trung học trực tuyến tại trường Reach Cyber Charter.
Aiden chia sẻ: “Cháu nắm bắt bài học rất nhanh.” Cậu bé đang ấp ủ dự định thi vào trường y, chuyên ngành phẫu thuật thần kinh nhi khoa, nhắm đến hai ngôi trường danh tiếng là Princeton và Johns Hopkins, hiện đang xếp hạng nhất và thứ sáu trên bảng xếp hạng các trường đại học của US News.
Lý giải về lựa chọn này, Aiden cho biết: “Chủ yếu là vì cháu luôn thích giúp đỡ những người bạn cùng lứa tuổi, và cũng bị cuốn hút bởi công việc giải phẫu bộ não.”
Theo gia đình, Aiden đã biết đọc từ năm hai tuổi. Vài năm sau, khi được đưa đi kiểm tra, bố mẹ Aiden được thông báo về sự phát triển trí tuệ đặc biệt của con trai. Từ đó, Aiden luôn đạt thành tích học tập xuất sắc ở tất cả các lớp đã tham gia.

Mặc dù vậy, bà Veronica Wilkins, mẹ của Aiden, vẫn nhìn nhận con trai mình như một cậu bé bình thường, có những sở thích như chơi điện tử và đá bóng.
Aiden tin rằng đam mê và quyết tâm là chìa khóa để thành công, vượt xa trí tuệ bẩm sinh. “Bạn có thể làm bất cứ điều gì,” cậu bé khẳng định, “Bạn chỉ cần thực sự bỏ công sức vào nó.”
Trước Aiden, đã có những trường hợp sinh viên nhập học đại học ở độ tuổi tương tự hoặc thậm chí nhỏ hơn. Năm 2019, Laurent Simons, khi đó 9 tuổi, đã hoàn thành chương trình Kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven (Hà Lan), trở thành người trẻ nhất thế giới tốt nghiệp đại học. Cậu đã phá kỷ lục trước đó của Michael Kearney, sinh năm 1984, người tốt nghiệp Đại học Alabama (Mỹ) khi mới 10 tuổi.
Admin
Nguồn: VnExpress