Sáng 13/9, không khí náo nhiệt bao trùm khu vực expo của VnExpress Marathon (VM) Cần Thơ, đặt tại Công viên Sông Hậu, khi hàng nghìn vận động viên đổ về nhận bib. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thu hút sự tham gia của 9.000 vận động viên, trong đó có hơn 100 người đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Số lượng vận động viên quốc tế đến từ Trung Quốc chiếm ưu thế, tiếp theo là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nhiều vận động viên quốc tế bày tỏ sự hào hứng khi có cơ hội khám phá vẻ đẹp miền Tây thông qua các cung đường chạy của giải. Theo họ, đường chạy bằng phẳng, khí hậu mát mẻ và khung cảnh sông nước đặc trưng đã tạo nên sự khác biệt cho VM Cần Thơ so với các giải chạy ven biển trước đây mà họ từng tham gia.
Ông Chang Lung, 61 tuổi, đến từ Brunei, người từng tham gia VM Nha Trang và Quy Nhơn, quyết định thử sức ở cự ly 21km tại Cần Thơ. Ông chia sẻ: “Không khí tại khu expo hôm nay thật sự rất sôi động và đông đúc. Tuy nhiên, nhờ sự phân luồng hợp lý của ban tổ chức, tôi đã nhận bib khá nhanh chóng. Tôi hy vọng sẽ hoàn thành đường chạy trong vòng dưới 2 giờ và tận hưởng khoảnh khắc bình minh trên sông Hậu.” Ông cũng cho biết đã đến Cần Thơ từ hôm trước và kịp thưởng thức các món ăn đặc sản như phở, hủ tiếu, bánh canh, đồng thời ấn tượng với sự hiếu khách của người dân địa phương và bầu không khí trong lành.
Anthony, 40 tuổi, đến từ Mexico, hiện đang sinh sống tại TP HCM, xem giải chạy lần này là cơ hội để khám phá một vùng đất mới cùng bạn gái. Anh cho biết: “Tôi đã tham gia khoảng 10 đến 15 giải VnExpress Marathon, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chạy ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ mang đến cho tôi một cảm giác rất khác biệt, không quá ồn ào, đường phố rộng rãi và không khí dễ chịu.”

Richard, 61 tuổi, đến từ Anh, đã sinh sống và làm việc tại TP HCM hơn hai thập kỷ. Ông tham gia VM Cần Thơ vì lịch trình công tác của ông trùng với thời gian diễn ra giải. Ông chia sẻ rằng gia đình ông đã đến Cần Thơ từ hai ngày trước để kết hợp công tác và tham quan. “Sau khi nhận bib, tôi muốn tìm ngay một món đặc sản để thưởng thức, bắt đầu hành trình khám phá miền Tây,” ông nói.

Ở cự ly 42km, Kento Kabashima, một vận động viên người Nhật Bản đã gắn bó nhiều năm với hệ thống VnExpress Marathon, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng đường chạy để chuẩn bị tốt nhất cho ngày thi đấu. Anh được đánh giá là một trong những vận động viên ưu tú, có khả năng cạnh tranh giải thưởng.
Kento chia sẻ: “Địa hình bằng phẳng ở đây rất lý tưởng để tôi có thể thiết lập kỷ lục cá nhân. Không khí sông nước mang đến một trải nghiệm mới lạ so với các giải chạy ven biển trước đây. Việc đặt khu expo ngay bên bờ sông Hậu cũng tạo nên một cảm giác rất đặc biệt, khiến tôi cảm thấy mình thực sự đang bước vào một hành trình khám phá vùng Đồng bằng sông Cửu Long.”
Không chỉ thu hút du khách, giải đấu còn nhận được sự quan tâm của nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Martin Steirmann, một đầu bếp người Đức, bày tỏ: “Tôi rất vui khi thành phố có một giải marathon lớn, nơi các vận động viên có thể vừa rèn luyện sức khỏe, vừa cảm nhận được văn hóa và vẻ đẹp của Cần Thơ. Vợ tôi sẽ tham gia cự ly 21km, và tôi sẽ đứng ở vạch đích để chào đón cô ấy.”
Admin
Nguồn: VnExpress