Vào ngày 10/9, nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, một đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump và là một nhân vật trẻ nổi bật trong đảng Cộng hòa, đã bị bắn vào cổ khi đang tranh luận với khán giả tại Đại học Utah Valley (UVU). Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của khoảng 3.000 người, khiến Kirk gục ngã ngay trên sân khấu.
Chỉ hơn 10 phút sau vụ nổ súng, các đặc vụ FBI từ văn phòng tại Salt Lake City đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khuôn viên trường. Trụ sở chính của FBI tại Washington cũng đã điều động máy bay chuyên dụng, chở các chuyên gia và thiết bị pháp y đến Utah để hỗ trợ điều tra.
Tổng thống Donald Trump, trong một bài đăng trên mạng xã hội chưa đầy một giờ sau vụ việc, thông báo rằng Kirk đã qua đời và ca ngợi ông là “người hiểu trái tim của giới trẻ Mỹ hơn bất kỳ ai.” Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã được chứng minh là không chính xác.

Đến 16h21 cùng ngày, Giám đốc FBI Kash Patel thông báo trên mạng xã hội X về việc bắt giữ “nghi phạm vụ ám sát”. Tuy nhiên, thông tin này sau đó được FBI đính chính, người bị bắt chỉ là nghi can và đã được thả sau khi thẩm vấn vì không liên quan đến vụ án.
Thống đốc bang Utah, Spencer Cox, đã tổ chức một cuộc họp báo vào đêm 10/9, gọi vụ việc là một “vụ ám sát chính trị”. Cảnh sát nội bộ của UVU đã bắt giữ thêm một nghi can với cáo buộc cản trở điều tra, nhưng xác nhận rằng cả hai người bị tạm giữ đều không liên quan đến vụ nổ súng.

Sáng ngày 11/9, các nhà điều tra thông báo đã tìm thấy khẩu súng trường Mauser gắn kính ngắm, được cho là hung khí, cùng với dấu tay, cẳng tay và dấu giày tại hiện trường. Cảnh sát bang Utah và FBI tuyên bố có video rõ nét về nghi phạm, nhưng quyết định “chưa công bố để không ảnh hưởng đến quá trình điều tra”, chỉ mô tả nghi phạm có vẻ là một sinh viên đại học.

Gần 10h sáng cùng ngày, FBI công bố hình ảnh nghi can mặc áo đen in hình cờ Mỹ và đại bàng, đội mũ và đeo kính râm. Họ treo thưởng 100.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp xác minh và bắt giữ nghi phạm. Đến 18h17, họ công bố thêm hai bức ảnh về nghi can áo đen.
Hai giờ sau, FBI công bố một đoạn video từ camera an ninh ở bãi đậu xe gần UVU, ghi lại vào thời điểm 12h23 ngày 10/9, cho thấy nghi phạm bỏ chạy khỏi tòa nhà cách sân khấu khoảng 150 mét, mang theo một vật được bọc trong khăn, nhảy xuống đất và đi khập khiễng qua bãi cỏ vào khu rừng gần đó. Người này có những đặc điểm tương đồng với nghi can mà giới chức đang truy tìm.
Đoạn video này cũng được trình chiếu trong cuộc họp báo của Thống đốc Cox cùng các lãnh đạo cảnh sát Utah và FBI, diễn ra tròn 30 tiếng kể từ khi chiến dịch truy lùng bắt đầu. Họ tiết lộ rằng lực lượng cấp bang và liên bang đã nhận được hơn 7.000 tin báo và tiến hành gần 200 cuộc thẩm vấn, nhưng vẫn chưa thể tìm ra hung thủ.
Bước ngoặt của cuộc điều tra xuất hiện hai tiếng sau cuộc họp báo. Vào lúc 22h ngày 11/9, một người dân đã trình báo với cảnh sát về nghi phạm Tyler Robinson.
Các nguồn tin điều tra tiết lộ rằng cha của Robinson đã nhận ra con trai mình trong ảnh nghi can do FBI công bố. Ông đã khuyên con trai ra đầu thú, nhưng nghi phạm đe dọa tự sát. Gia đình đã nhờ một mục sư, đồng thời là nhân viên an ninh tòa án, đến khuyên giải. Chính mục sư này đã thông báo cho lực lượng liên bang để tiến hành vây bắt Tyler Robinson.
Sáng ngày 12/9, Tổng thống Trump là người đầu tiên thông báo về việc bắt giữ nghi phạm nổ súng vào Charlie Kirk. “Tôi tin chắc rằng chúng ta đã tóm được hắn,” ông nói trên chương trình Fox & Friends và tuyên bố muốn nghi phạm phải chịu án tử hình.
Giới chức bang Utah và FBI tổ chức họp báo khoảng một giờ sau đó để công bố danh tính nghi phạm. Robinson, 22 tuổi, sống ở thành phố St. George, cách hiện trường hơn 400 km. Hồ sơ tạm giam cho thấy Robinson đối mặt với cáo buộc giết người có tình tiết tăng nặng, cản trở công lý và nổ súng gây trọng tội. Công tố viên bang dự kiến sẽ nộp cáo trạng vào tuần tiếp theo.
Các điều tra viên đã thu thập được nhiều chứng cứ tại hiện trường, bao gồm dấu vết ADN và dấu vân tay trên vỏ đạn và khẩu súng, được kỳ vọng sẽ củng cố luận điểm để buộc tội Robinson. Trên một số vỏ đạn có khắc dòng chữ “Nhận lấy đi này, đồ phát xít”, cùng với những ký hiệu lấy từ một số trò chơi điện tử.

FBI khẳng định Robinson đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc giấu súng, chọn vị trí cao cho đến lên kế hoạch tẩu thoát.
Chính quyền Utah tiết lộ rằng Robinson từng trao đổi trên nền tảng Discord về việc giấu hung khí trong bụi cây. Người thân của Robinson kể rằng nghi phạm ngày càng quan tâm đến chính trị trong những năm gần đây, từng đề cập đến sự kiện của Kirk tại UVU với những lời lẽ chỉ trích gay gắt.
Giám đốc Patel cho biết FBI đã xử lý 11.000 manh mối tính đến sáng ngày 12/9. Hình ảnh nghi phạm mặc áo đen in quốc kỳ Mỹ và đôi giày Converse đã trở thành chìa khóa quan trọng trong việc phá án. “Nỗ lực toàn diện của chính phủ liên bang, cùng với các đối tác ở bang Utah và Thống đốc Cox, đã giúp bắt giữ nghi phạm trong vòng chưa đến 36 tiếng, chính xác là 33 giờ. Đây là một khung thời gian lịch sử,” ông Patel nhấn mạnh.
Admin
Nguồn: VnExpress