‘Chuyện tình tóc rối’: Tuổi thanh xuân trên Netflix

Lấy bối cảnh năm 1998 tại thành phố biển Busan, bộ phim do Sun Nam Koong đạo diễn xoay quanh câu chuyện của Park Se Ri (do Shin Eun Soo thủ vai), một nữ sinh luôn cảm thấy tự ti về mái tóc xoăn tự nhiên của mình. Cô tin rằng, chỉ khi thay đổi ngoại hình, cô mới đủ dũng cảm để thổ lộ tình cảm với Kim Hyun (Cha Woo Min). Tuy nhiên, cuộc sống của Se Ri bất ngờ có sự thay đổi lớn khi Han Yun Seok (Gong Myung), một học sinh lớn hơn cô một tuổi, chuyển đến trường.

Shin Eun Soo ghi điểm khi hóa thân nữ chính phim Chuyện tình tóc rối. Ảnh: Netflix
Shin Eun Soo tỏa sáng trong “Chuyện tình tóc rối” trên Netflix. Ảnh: Internet

Ngay từ những phân đoạn đầu, biên kịch đã khéo léo khắc họa nỗi ám ảnh về mái tóc của Se Ri. Ngoại hình, trong nhiều trường hợp, trở thành gánh nặng tâm lý, khiến cô cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát bản thân. Đồng thời, nó cũng là một ẩn dụ cho những bất an và áp lực mà cô gái trẻ phải đối mặt. Mong muốn thay đổi diện mạo đã lôi kéo Se Ri và nhóm bạn vào những kế hoạch “cải tạo” mái tóc đầy thú vị. Trong quá trình đó, tình bạn, tình yêu và nỗi sợ bị từ chối đã gợi lên những hồi ức đẹp đẽ của tuổi học trò.

Trailer
Trailer “Chuyện tình tóc rối” (Love Untangled) trên Netflix (29/8). Ảnh: Internet

Bên cạnh nhóm bạn thân, Yun Seok là người luôn sát cánh bên Se Ri. Cậu là một học sinh từ Seoul chuyển đến Busan sau khi từ bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học. Ban đầu, Yun Seok chỉ quan sát Se Ri với vẻ ngoài thờ ơ, nhưng dần dần, cậu đã rung động trước sự chân thành của cô. Yun Seok trân trọng con người thật của Se Ri, thể hiện qua việc gấp hàng nghìn con hạc giấy, tham gia kỳ thi thử để tạo cơ hội cho cô thổ lộ tình cảm với Kim Hyun, và thậm chí chấp nhận trở thành “cái cớ” để Se Ri có thể làm tóc miễn phí.

Không chỉ tái hiện một cách chân thực tuổi học trò, bộ phim còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa về tình yêu bản thân. Se Ri không chỉ tìm cách chinh phục Kim Hyun, mà quan trọng hơn, cô học cách đối diện và trân trọng chính mình. Bộ phim nhắn nhủ rằng sự khác biệt của mỗi người tạo nên bản sắc riêng. Chỉ khi học cách chấp nhận điều đó, con người mới có thể yêu và được yêu một cách trọn vẹn.

Các phân đoạn trong
“Chuyện tình tóc rối”: Shin Eun Soo & Gong Myung trong phim. Ảnh: Internet

Màn thể hiện ấn tượng của dàn diễn viên trẻ là một điểm cộng lớn cho bộ phim. Shin Eun Soo đã thể hiện xuất sắc sự pha trộn giữa nét hồn nhiên và chiều sâu tâm lý qua từng biểu cảm trên gương mặt. Theo JoongAng Daily, chất giọng Busan đặc trưng của cô đã trở thành một nét duyên dáng, khiến nhân vật Park Se Ri trở nên gần gũi và đáng mến hơn bao giờ hết. Gong Myung, người thường quen thuộc với khán giả qua những vai diễn gai góc trong “Killing Romance” hay “Please Quit Drinking”, lại gây ấn tượng mạnh mẽ khi hóa thân thành một nam sinh điềm đạm, luôn cố gắng hòa nhập với nhóm bạn.

Các nhân vật phụ cũng góp phần tạo nên một bức tranh đời sống học đường đầy màu sắc. Nhóm bạn thân, gia đình Se Ri hay mẹ của Yun Seok đều có những phân đoạn hài hước và xúc động. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của Gong Yoo và Jung Yu Mi trong vai một cặp vợ chồng cũng là một điểm nhấn thú vị, mang đến những tình tiết bất ngờ cho bộ phim.

Bộ phim gợi lại không khí hoài niệm về Busan vào cuối những năm 1990. Khi điện thoại thông minh và mạng xã hội chưa phổ biến, mọi kết nối đều được lưu giữ qua máy nhắn tin và điện thoại công cộng. Những chuyến dã ngoại là cơ hội để các học sinh được gần gũi nhau hơn, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Âm nhạc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khắc họa bối cảnh của bộ phim. Những ca khúc như “I’m Your Girl” (S.E.S) hay “Inside the Bus” (Ja Ja) đã trở thành những giai điệu quen thuộc gắn liền với những buổi lửa trại và những chuyến đi ngoại khóa của tuổi học trò.

Trang Nate nhận xét rằng đạo diễn Sun Nam Koong đã thể hiện được khả năng dung hòa giữa yếu tố nghệ thuật và tính giải trí của dòng phim tuổi teen. Cô đã dành nhiều thời gian để miêu tả sự chuẩn bị, những trăn trở và sự kiên quyết khi bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cái kết của bộ phim khá dễ đoán, khiến khán giả cảm thấy cảm xúc chưa được trọn vẹn. Mô-típ hoài niệm trong phim cũng đi theo công thức quen thuộc của các tác phẩm như “Reply 1997” hay “You Are the Apple of My Eye”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *