Rima Thanh Vy: Kiếm tiền dễ khiến tôi chủ quan

Nữ diễn viên, năm nay 30 tuổi, vừa đảm nhận vai chính trong bộ phim kinh dị “Cô dâu ma” do đạo diễn Lee Thongkham thực hiện, một dự án hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan, dự kiến ra mắt vào tháng 9. Nhân dịp này, cô đã chia sẻ về hành trình 15 năm theo đuổi đam mê diễn xuất của mình.

**- Điều gì đã mang đến cho chị cơ hội đóng vai chính trong bộ phim mới này?**

Sau khi tham gia “Mười: Lời nguyền trở lại” vào năm 2022, có lẽ nhà sản xuất Hằng Trịnh đã nhận thấy sự cố gắng của tôi và tiếp tục mời tôi tham gia dự án mới. Tuy nhiên, trong quá trình thử vai, tôi cảm thấy thiếu tự tin, đặc biệt là về khả năng tiếng Thái của mình. Yêu cầu đặt ra là phải giao tiếp tốt và phát âm chuẩn vì phần lớn ê-kíp là người Thái Lan. Sau ba vòng casting, tôi gần như nghĩ rằng mình đã thất bại, nhưng bất ngờ nhận được cuộc gọi thông báo trúng vai.

Người đẹp
Rima Thanh Vy tập võ, đóng “đả nữ” trong “Thanh Sói”. Ảnh: Internet

Trước đây, tôi từng có thời gian làm việc tại Thái Lan khoảng sáu tháng khi tham gia Asian’s Next Top Model 2018, nhưng khi quay trở lại, mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ. Tôi phải cấp tốc học lại tiếng Thái và tìm hiểu kỹ lưỡng về môi trường làm việc tại đây. Lịch quay phim khá căng thẳng, chỉ diễn ra trong vòng một tháng, nhiều hôm phải quay đến khuya và sáng sớm đã phải tiếp tục. May mắn là tôi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ dàn diễn viên và ê-kíp Thái Lan, giúp tôi nhập vai một cách suôn sẻ và hoàn thành tốt bộ phim.

**- Chị có thể chia sẻ về con đường đến với nghề diễn của mình?**

Cảnh Tấm múa bên ao sen trong hoàng cung, sau khi bị Bạch Lão đoạt xác
Rima Thanh Vy vai Tấm trong “Cám”: Phim kinh dị doanh thu khủng. Ảnh: Internet

Tôi bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi với vai trò là một người mẫu ảnh. Sau khi đóng vai chính trong một MV ca nhạc của ca sĩ Lý Hải, tôi nhận được lời mời tham gia một số vai quần chúng và vai phụ trong các bộ phim điện ảnh như “Scandal: Bí mật thảm đỏ”, “Hot boy nổi loạn”, và “11 niềm hy vọng”.

Teaser "Cô dâu ma"
Rima Thanh Vy và vai diễn trong “Cô dâu ma”. Ảnh: Internet

Thời còn bé, tôi đã làm rất nhiều công việc khác nhau như chụp ảnh cho các nhãn hàng, quay MV và xuất hiện trên các bìa báo. Thậm chí, thời điểm đó, tôi còn có nhiều show hơn bây giờ, mỗi dự án quảng cáo có thể kiếm được vài chục triệu đồng, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng. Năm lớp tám, tôi từng chụp hình cho một chuỗi thương hiệu về sống xanh ở Singapore, chỉ cần ngồi một chỗ tạo dáng yoga và được trả hơn 1.000 USD.

Kiếm tiền quá dễ dàng khiến tôi trở nên chủ quan. Tôi bắt đầu tập tành kinh doanh với mong muốn có một tương lai ổn định hơn, vì gia đình tôi cũng chỉ thuộc diện cơ bản. Năm 19 tuổi, tôi dồn hơn một tỷ đồng cùng với một nhóm bạn đầu tư vào một khách sạn ở Đà Nẵng. Mặc dù đã nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, nhưng chúng tôi vẫn thất bại và mất trắng số tiền đó. Đó là một khoảng thời gian khó khăn và tôi đã rất hối hận vì không quản lý tài chính tốt. Tôi cứ mãi tiếc nuối rằng lẽ ra nên để dành số tiền đó thay vì đầu tư quá sớm. Tuy nhiên, đó cũng là một bài học lớn giúp tôi biết trân trọng giá trị của đồng tiền hơn.

**- Đâu là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của chị?**

Sau nhiều năm, tôi đã có cơ hội trở lại với điện ảnh khi được đạo diễn Ngô Thanh Vân chọn vào vai trong bộ phim “Thanh Sói” (2022). Tôi vào vai Hồng, một cô gái trẻ chịu nhiều đau khổ và sau này gia nhập vào nhóm “đả nữ”.

Nhiều diễn viên có thể trở thành ngôi sao chỉ sau một bộ phim, nhưng tôi tin rằng con đường của mình cần nhiều thử thách hơn nữa. Tôi không muốn nổi tiếng quá nhanh, vì sợ rằng sẽ trở nên ỷ lại và mất đi động lực học hỏi. Tôi tự nhận thấy mình không phải là một người có tài năng thiên bẩm về diễn xuất, vì vậy cần phải nỗ lực nhiều hơn để nuôi dưỡng cảm xúc và tích lũy kinh nghiệm. Đi chậm một chút có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi.

**- Sau dự án “Thanh Sói”, chị và đạo diễn Ngô Thanh Vân còn giữ mối quan hệ như thế nào?**

Trong quá trình quay phim, tôi cảm nhận sâu sắc tình cảm mà chị Vân dành cho tôi và các diễn viên khác. Có lần, tôi không diễn tốt một phân cảnh và bật khóc, chị đã dỗ dành tôi. Chị hiểu rõ tính cách của tôi, bề ngoài thì dễ xúc động nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ. Sau khi bộ phim kết thúc, chị vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với chúng tôi, thậm chí còn đưa chúng tôi đi chơi.

Sau này, khi chị lập gia đình và bận rộn với cuộc sống riêng, tôi cũng ít liên lạc với chị hơn. Tôi không muốn làm phiền chị, cứ hễ gặp vấn đề gì trong công việc lại nhắn tin “Chị ơi…”. Tôi hy vọng chị Vân sẽ nhận thấy rằng cô gái bé nhỏ ngày nào được chị chọn giờ đã trưởng thành và có những bước tiến mới trong sự nghiệp.

**- Chị kỳ vọng gì ở vai chính đầu tay này?**

Đối với tôi, đây là một cơ hội để thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau trong diễn xuất. Từ trước đến nay, tôi luôn mong muốn được đóng những vai có sự chuyển biến tâm lý phức tạp. Tôi không thích những nhân vật một màu, kiểu “nàng thơ” hoặc phản diện hoàn toàn, vì sợ gây nhàm chán.

Năm 2024, khi đóng vai Tấm trong “Cám” – một bộ phim kinh dị của đạo diễn Trần Hữu Tấn, tôi rất vui vì vai diễn này đã nhận được sự quan tâm nhất định. Tuy nhiên, tôi cũng nhận được nhiều phản hồi tiêu cực về cảnh Tấm khỏa thân trong cung điện. Nhiều ý kiến cho rằng tôi và ê-kíp cố tình gây chú ý bằng cảnh “nóng”. Đó là điều tôi hoàn toàn không mong muốn, bởi vì từ vai diễn đầu tiên, tôi đã được dạy về hai chữ “kính nghiệp”. Vì vậy, với bộ phim mới này, tôi nỗ lực để được công nhận ở khả năng biến hóa đa dạng hoặc ít nhất là sự tìm tòi và học hỏi của bản thân.

**- Chị nghĩ gì về những nhận xét cho rằng diễn xuất của chị còn nhạt nhòa?**

Trong phim “Cám”, một số khán giả cho rằng tôi còn kém nổi bật khi đóng cạnh diễn viên chính Lâm Thanh Mỹ. Điều đó có phần đúng, một phần vì vai Cám của Lâm Thanh Mỹ vốn có số phận bi kịch từ nhỏ và được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hóa trang. Bản thân tôi cũng chưa hài lòng lắm về vai diễn này vì thoại chưa tốt.

Diễn viên Rima Thanh Vy, 30 tuổi,
Rima Thanh Vy ra mắt phim “Cô dâu ma” tại TP HCM. Ảnh: Internet

Rút kinh nghiệm, tôi đã nỗ lực trau dồi giọng nói để vào vai chị gái Miền trong phim “Ngày xưa có một chuyện tình” (đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, 2024). Tôi là người có nhiều tham vọng và thường tự trách mình khi không làm tốt: “Sao có mỗi câu thoại mà cũng làm không xong”. Tôi thường xuyên đăng ký các khóa học diễn xuất và kỹ năng mềm để khi được giao một vai khó, tôi đã có sự chuẩn bị cơ bản.

**- Chị muốn thử sức với những dạng vai nào khác?**

Trong ba bộ phim gần đây, tôi chủ yếu đóng thể loại kinh dị. Có lẽ đây là một cái duyên, vì tôi không cố tình chọn mà các ê-kíp chủ động mời. Có lẽ họ thấy tôi có vẻ “liêu trai”, bí ẩn và lạnh lùng nên phù hợp với những tác phẩm về đề tài tâm linh. Tuy nhiên, tôi cũng muốn được trở lại với dòng phim hành động, sẵn sàng lăn xả trên trường quay. Tôi mới chỉ đóng thể loại này một lần nên chưa thấy “đã”, và mong muốn được thể hiện những gì mình đã học.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *