Mệt mỏi vì họ hàng tụ tập ăn uống tại nhà: Giải pháp & Lời khuyên

Kết hôn đã gần bốn năm, tôi sống cùng thành phố với gia đình chồng và thường xuyên qua lại. Mọi người trong gia đình chồng luôn yêu quý, dành cho tôi những lời khen về sự khéo léo, dịu dàng, đảm đang, dễ nói chuyện và luôn tươi tắn. Tuy nhiên, những lời khen ấy đôi khi lại trở thành một gánh nặng vô hình.

Mệt mỏi khi phải gồng mình làm vợ hiền, dâu đảm

Do nhà của vợ chồng tôi rộng rãi hơn nên mỗi khi gia đình, họ hàng có dịp tụ họp, mọi người thường tập trung ở nhà tôi. Mỗi người một tay, người mang đồ ăn, người mang bia, nhưng phần lớn công việc chuẩn bị lại đổ dồn lên vai tôi. Có những hôm vừa tan làm về, chưa kịp thay quần áo, tôi đã nghe chồng thông báo “chiều nay mọi người qua nhà mình ăn uống nhé”, và tôi lại vội vã chạy ra chợ mua thêm đồ.

Thường thì mọi người đến khá muộn, nên hầu hết các bữa ăn đều do một tay tôi chuẩn bị. Trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ ở phòng khách, tôi lại tất bật rửa rau, nấu nướng và bưng từng khay thức ăn ra. Nếu thiếu bát đũa hay nước chấm, ai cũng gọi “Em lấy giúp cái này, cái kia nhé”. Dù mồ hôi nhễ nhại, tôi vẫn luôn gật đầu và nở nụ cười. Trẻ con chạy nhảy khắp nơi, làm đổ nước ra sàn, tôi lại vội vàng lau dọn vì sợ người khác trượt ngã. Có những hôm, mọi người ngồi nhậu đến tận khuya, tôi lại phải thức chờ để dọn dẹp, không được nghỉ ngơi.

Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình như một người phục vụ trong chính ngôi nhà của mình. Ai cũng khen tôi khéo léo, nhưng ít ai hiểu được những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi đến nhường nào. Chỉ cần một ngày tôi ít cười hơn hoặc tỏ ra mệt mỏi, ngay hôm sau mọi người đã hỏi chồng tôi xem tôi có chuyện gì, có phải không vui khi mọi người đến chơi hay không. Tôi đã từng tâm sự với chồng và mong anh tế nhị nói chuyện để mọi người hạn chế tụ tập ở nhà mình, vì tôi thực sự rất mệt. Thế nhưng, chồng tôi lại nói rằng mọi người thoải mái thì mới đến nhà mình, và anh em có dịp ngồi lại với nhau mới vui vẻ. Đã có lúc tôi muốn nói thẳng “Hôm nay em mệt, mọi người tự nấu ăn nhé”, nhưng lại không đủ can đảm. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào để giải quyết tình huống này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *