Ẩn mình giữa xóm nhỏ người H’rê yên bình tại thôn Xà Nay, xã Sơn Nham, ngôi nhà hai tầng nổi bật của Đinh Thị Huyền nép mình trên gò đất thoai thoải, một bên là ruộng nương xanh mướt, bên còn lại là dòng Trà Khúc hiền hòa. Cuộc đời cô gái tí hon này là một câu chuyện đầy nghị lực và cảm hứng.
Đinh Thị Huyền sinh ra với hình hài khỏe mạnh, nhưng một cơn bạo bệnh khi mới vài tháng tuổi đã cướp đi sự phát triển bình thường của em. Mười năm đầu đời, Huyền sống trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chống chọi với bệnh tật. Đến năm lớp 9, Huyền đành gác lại việc học, ở nhà phụ giúp cha mẹ chăn bò, nuôi lợn và chăm sóc hai em nhỏ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, khép kín trong bản làng, tiếng Kinh cũng dần mai một, chỉ còn tiếng H’rê quen thuộc.
Bước ngoặt đến với Huyền vào tháng 9/2020, khi cô lọt vào ống kính của YouTuber Đoàn Như Phú, chủ một kênh chuyên về những câu chuyện lạ. Lúc ấy, Huyền đã 23 tuổi, cao 90 cm và nặng vỏn vẹn 14 kg. Thân hình nhỏ bé khiến cô thường “tàng hình” sau nồi cám lợn hay giữa đàn bò. Để nấu ăn, Huyền phải dùng ghế để leo lên bếp. Hình ảnh cô gái tí hon tháo vát, đôi khi lại mắc cỡ, bụm miệng cười đã chinh phục trái tim của nhiều người xem.

Sau đó, Huyền theo chân anh Phú vào Bình Dương, gia nhập CLB Người bé bỏng. Tại đây, cô và những người bạn có hoàn cảnh tương tự được học cách làm YouTube để tự kiếm tiền, phụ giúp gia đình. Dù những người khác chỉ mất vài tháng để làm quen, Huyền phải mất gần nửa năm mới có thể bắt đầu. Lần đầu xa bản làng, cô gái H’rê bỡ ngỡ, khó hòa nhập. Tiếng Kinh còn bập bẹ như trẻ lên ba, mặt chữ chưa thuộc hết, việc học tiếng Anh, quay dựng video lại càng trở nên khó khăn gấp bội. Áp lực học tập cộng với nỗi nhớ nhà khiến Huyền đòi về vào dịp 30/4/2021. “Em học không có được”, cô nói trong nước mắt.
Anh Phú đã động viên: “Em học không vào là vì đầu nhỏ. Đầu nhỏ thì mình học ít, lâu dần cũng sẽ đầy”. Trước khi tiễn Huyền về, anh dặn dò thêm về kinh nghiệm làm video để cô có thể tự xây dựng kênh tại nhà.
Tuy nhiên, dịch Covid-19 ập đến khiến Huyền không thể ra ngoài quay dựng. Gia đình lại không có Internet và người hỗ trợ, kênh “Huyền H’rê” gần như đóng băng trong suốt một năm. Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận bày tỏ sự lo lắng và nhớ nhung tiếng cười của cô gái.

Hơn một năm sau, Huyền trở lại Bình Dương với quyết tâm tự chủ cuộc sống, chăm sóc bố mẹ và không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Cô gái H’rê dần tự tin hơn trước ống kính. Cùng với những người bạn tí hon, Huyền cầm máy quay và dẫn dắt khán giả khám phá những điều mới lạ. Người xem dõi theo hành trình lần đầu tiên cô đi tàu hỏa, ra đảo Lý Sơn, hay reo lên thích thú khi cô chạm tay vào băng giá ở Sa Pa. Ngay cả những khoảnh khắc đời thường như nấu cơm đón cha mẹ đi làm về, trang điểm đi ăn cưới hay bí mật về thăm nhà trong đêm cũng thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí nửa triệu lượt xem.
Sau hai năm miệt mài, kênh của Huyền đã đạt được nút bạc YouTube (100.000 người đăng ký). Thu nhập từ kênh giúp Huyền có được nguồn tài chính ổn định, trung bình 15 triệu đồng mỗi tháng, có thời điểm lên đến 50-60 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo nội dung, Huyền còn tự học kinh doanh online. Cô gửi tiền về cho cha mẹ mua thêm bò, lợn, gà giống để mở rộng chăn nuôi, giúp cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá.
Tết năm 2024, Đinh Thị Huyền bất ngờ tuyên bố “xây nhà cho bố mẹ”. Vợ chồng bà Ngâm không tin vào tai mình. Vài tháng sau, mọi người thấy cô gái tí hon rải muối và ớt xuống móng nhà theo phong tục của người H’rê, cầu mong mọi điều tốt lành và bình an cho gia đình.
Sau một năm thi công, ngôi nhà hai tầng khang trang với bốn phòng ngủ đã hoàn thành. Huyền tự thiết kế cho mình một căn phòng màu hồng với chiếc giường rộng 1,8 mét. Tổng chi phí xây dựng lên đến hơn 1,5 tỷ đồng.
Trong chuyến thăm lại gia đình Huyền gần đây, anh Đoàn Như Phú không khỏi xúc động khi chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cuộc sống của gia đình. Đàn lợn, gà, bò sinh sôi nảy nở, nhà cửa được xây dựng khang trang. Huyền cũng cao thêm 5 cm và nặng thêm hơn một kg.
“Dù kiếm được tiền, về đến nhà Huyền vẫn là cô gái mộc mạc, lăn xả giúp bố mẹ trồng khoai, thu hoạch bắp, chăm mấy con lợn, con bò”, anh Phú chia sẻ.
Ông Đinh Công Reng, trưởng thôn Xà Nay, cho biết nghị lực của Đinh Thị Huyền không chỉ thay đổi cuộc sống gia đình mà còn giúp đỡ bà con trong bản. Thông qua Huyền, nhiều khán giả từ khắp nơi đã gửi quà hỗ trợ bà con trong mùa bão lũ và các dịp lễ Tết.
“Mấy hôm nay Huyền đang phải chăm bố ốm ở viện. Cô gái nhỏ bé như đứa trẻ lên ba nhưng lại gánh vác những việc lớn và rất có hiếu”, ông Reng nói. “Bà con lối xóm ai cũng yêu thương Huyền vì ngoan, nghị lực và nhỏ bé dễ thương”.

Mẹ của Huyền, bà Đinh Thị Ngâm, tâm sự rằng bà từng oán trách số phận vì không cho con gái một hình hài bình thường. Nhưng giờ đây, bà vô cùng tự hào về con gái mình, thậm chí còn thấy việc “con mãi bé thơ” cũng có những điều tốt đẹp.
“Mỗi lúc đi xa về, con vẫn sà vào lòng, ngồi gọn bên hông, gục lên vai tôi. Còn tôi vẫn có thể hít hà đôi má phúng phính của con như ngày còn thơ bé”, bà Ngâm xúc động nói.
Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, gia đình Huyền phải tiêu hủy đàn lợn 25 con vì dịch bệnh, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Dù vậy, Huyền vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé và hạ quyết tâm: “Em làm ngôi nhà này còn nợ không đáng kể. Sắp tới em sẽ đi làm, kiếm tiền, có tiền rồi em lại cho cha mẹ chăn nuôi lại”.
Trên hành trình đã qua, Huyền luôn biết ơn anh Phú vì đã dẫn dắt và khán giả vì đã luôn theo dõi, ủng hộ.
“Ngày xưa em chỉ ước tự lo được cho bản thân, còn bây giờ em thấy dù bé nhỏ vẫn có thể làm chỗ dựa cho gia đình”, cô gái nặng 16 kg chia sẻ với nụ cười rạng rỡ. Câu chuyện của Đinh Thị Huyền là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực và lòng yêu thương, cho thấy rằng dù vóc dáng nhỏ bé, chúng ta vẫn có thể làm nên những điều lớn lao.
Admin
Nguồn: VnExpress