Barca “Set Trắng” Valencia: Chiến thắng hủy diệt!

Trên sân Estadi Johan Cruyff, sân nhà tạm thời của đội B Barcelona, trận đấu diễn ra với thế trận một chiều. Barca kiểm soát bóng tới 74%, tung ra 11 cú sút và có một bàn thắng. Fermin Lopez, tiền vệ trẻ từng được Chelsea để mắt tới, đã chứng minh giá trị của mình. Anh di chuyển thông minh giữa hàng tiền vệ và tiền đạo, rồi xâm nhập vào khoảng trống giữa các trung vệ Valencia để đón đường chuyền tinh tế từ Ferran Torres. Trong vòng cấm, Fermin tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc, gợi nhớ đến những pha dứt điểm của Thierry Henry thời còn khoác áo Arsenal.

Nếu Ferran Torres, người từng trưởng thành từ lò đào tạo Valencia, may mắn hơn, tỷ số có lẽ đã khác.

Khung thành của Valencia trở thành bia tập bắn cho các cầu thủ Barca. Ảnh: Reuters
Valencia thất thủ: Barca biến khung thành thành “bia tập bắn”. Ảnh: Internet

Bước sang hiệp hai, các học trò của Hansi Flick đã trình diễn một lối chơi tấn công vũ bão. Trong khi đó, Valencia, dưới sự dẫn dắt của Carlos Corberan, dường như đánh mất tinh thần chiến đấu. Năm bàn thắng liên tiếp ở các phút 53, 56, 66, 76 và 86 đã khép lại trận đấu với tỷ số đậm đà 7-0 nghiêng về Barca.

Trong bộ ba tấn công của Barca, Torres và tài năng trẻ người Thụy Điển Roony Bardghji đều chưa để lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, tân binh Marcus Rashford đã kịp ghi điểm trước khi rời sân. Ở bàn nâng tỷ số lên 2-0, Rashford có pha tạt bóng chéo sân tinh tế, tạo điều kiện cho Raphinha băng vào dứt điểm thành bàn.

Fermin hoàn tất cú đúp với một cú sút xa đẹp mắt bằng chân trái. Khả năng xoay người và dứt điểm từ xa luôn là điểm mạnh của tiền vệ 22 tuổi này.

Lopez bẻ lòng ghi bàn mở tỷ số cho Barca, trong trận thắng Valnecia ở vòng 4 La Liga ngày 14/9/2025. Ảnh: Reuters
Lopez mở tỷ số: Barca vùi dập Valencia 4-0 tại La Liga 2025. Ảnh: Internet

Raphinha cũng có được cú đúp với một pha vô-lê đẹp mắt. Sau đó, Robert Lewandowski vào sân và cho thấy phẩm chất của một tiền đạo cắm hàng đầu. Hai bàn thắng liên tiếp của chân sút người Ba Lan ấn định tỷ số 7-0, khép lại một ngày thi đấu hoàn hảo của Barca. Thầy trò Flick bám sát Real Madrid trên bảng xếp hạng với hai điểm ít hơn, sẵn sàng cho chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân St James’ Park của Newcastle tại vòng bảng Champions League vào ngày 19/9.

Về phía Valencia, phải đến phút 71, họ mới có được cú sút đầu tiên. Kết thúc trận đấu, họ chỉ có vỏn vẹn hai cú dứt điểm. HLV Corberan dường như chết lặng sau tiếng còi mãn cuộc. Nếu không mang tên Valencia, ít ai còn nhận ra đây là đội bóng từng được IFFHS bình chọn là CLB xuất sắc nhất năm 2004.

Các cầu thủ Barca mừng bàn thắng trước Valencia. Ảnh: Reuters
Barca ăn mừng chiến thắng trước Valencia tại La Liga. Ảnh: Internet

Thực tế, những ký ức đẹp của Valencia đã lùi vào quá khứ kể từ mùa giải 2018-2019, khi họ giành Cúp Nhà vua trước Barca của Lionel Messi và có hai năm liên tiếp giành vé dự Champions League. Những người kiến tạo nên thành công đó, từ HLV Marcelino đến Giám đốc thể thao Pablo Longoria và Giám đốc điều hành Mateu Alemany, đều bị sa thải ngay sau mùa giải ấy.

Lý do được Marcelino tiết lộ trên tờ The Guardian: Ban lãnh đạo Valencia năm đó muốn tập trung vào La Liga để giành vé dự cúp châu Âu, thay vì dồn sức cho Cúp Nhà vua. Dù Valencia vẫn đứng thứ tư tại giải VĐQG và giành vé dự Champions League, Marcelino vẫn bị sa thải vì không tuân lệnh chủ tịch.

Trong mắt Marcelino, Peter Lim là một người không yêu bóng đá và không hiểu gì về ngành công nghiệp này. Kể từ khi doanh nhân người Singapore này mua cổ phần đa số của Valencia vào năm 2014, đội bóng đã trải qua 17 lần thay HLV, với tổng cộng 12 HLV khác nhau từng ngồi vào ghế nóng (HLV Voro tạm quyền 6 lần). Trong đó, có thảm họa mang tên Gary Neville, người chỉ tại vị bốn tháng.

Từ một đội bóng với những tên tuổi như Santiago Canizares, Roberto Ayala, Ruben Baraja, Gaizka Mendieta, Pablo Aimar, David Albelda, David Villa, David Silva, Joaquin hay Juan Mata, đội hình Valencia hiện tại chỉ còn là những cầu thủ ít tên tuổi. Nổi tiếng nhất có lẽ là đội trưởng Jose Luis Gaya, nhưng anh cũng đã 30 tuổi. Những cái tên đắt giá nhất trong đội hình đều trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, như Diego Lopez và Javier Guerra.

Trong nhiều năm qua, Valencia chìm trong nợ nần, bán cầu thủ nhiều hơn mua. Thậm chí, có kỳ chuyển nhượng họ còn không mang về ai. Mùa hè này, cầu thủ được giá nhất đội, trung vệ Cristhian Mosquera, đã được bán cho Arsenal với giá hơn 17 triệu USD. Dự án sân Nou Mestalla của CLB khởi công từ năm 2007 đến nay vẫn còn dang dở.

Trong sáu mùa giải liên tiếp, Valencia chỉ là một đội bóng tầm trung của La Liga, thường xuyên nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Với ánh hào quang đã tắt và sức cạnh tranh yếu ớt, không có gì ngạc nhiên khi Valencia phải nhận thất bại 0-6 trước Barca ở vòng 4 La Liga. Đó là một Barca không có lực lượng mạnh nhất, khi Lamine Yamal chấn thương, De Jong, Balde và Gavi cũng vắng mặt vì lý do tương tự, còn Raphinha, Lewandowski và Olmo chỉ ngồi dự bị.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *