Gia đình tôi đang vô cùng hoang mang và mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ quý báo cùng bạn đọc về trường hợp của con gái tôi. Cháu sinh năm 2006, hiện đang là sinh viên một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và đã đạt thành tích học tập loại giỏi trong năm nhất. Từ nhỏ, con luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và chăm chỉ.
Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ hè vừa qua, chúng tôi nhận thấy ở con có nhiều biểu hiện bất thường. Cháu không còn thắp hương gia tiên, từ chối ăn đồ cúng. Đỉnh điểm là khi ông ngoại đột ngột qua đời, cháu không hề rơi nước mắt hay có bất kỳ biểu hiện đau buồn nào, mặc dù trước đây con là đứa cháu mà ông yêu quý nhất, rất hiếu thảo và thường xuyên tâm sự với ông.
Trước những dấu hiệu đáng lo ngại này, vợ chồng tôi đã âm thầm theo dõi và bàng hoàng phát hiện con đang tham gia vào một hội nhóm mà chúng tôi nghi là tà đạo. Chúng tôi đã cố gắng trò chuyện với con một cách nhẹ nhàng, như những người bạn, để giải thích về những hành vi sai trái của hội nhóm này. Chúng tôi đã đưa ra nhiều bằng chứng từ các nguồn thông tin uy tín, chỉ rõ đây là một tổ chức lừa đảo, bị coi là tà đạo và đã bị cấm hoạt động. Thế nhưng, con vẫn một mực không tin. Thậm chí, khi tôi nóng giận và nói rằng “kẻ cầm đầu bọn này là một người phụ nữ nước ngoài chuyên lừa đảo”, con đã tỏ thái độ phản ứng gay gắt, cho rằng tôi xúc phạm đến người đó. Điều này khiến tôi vô cùng đau lòng.
Chúng tôi được biết, hội nhóm này yêu cầu các thành viên tự nguyện đóng góp 10% thu nhập. Mỗi khi nhận được tiền từ bố mẹ hoặc người thân, con đều đem nộp cho chúng. Điều đáng lo ngại hơn là chúng còn xuyên tạc và tiêm nhiễm vào đầu con tôi những điều vô lý, khiến con trở nên mê muội. Gia đình tôi vốn không theo tôn giáo nào, nhưng luôn có truyền thống và giáo dục các con về lòng yêu nước, về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Vậy mà khi tranh luận, con phản bác lại tất cả những gì chúng tôi nói, đưa ra những lý lẽ hoàn toàn trái ngược.

Sau nhiều ngày kiên trì thuyết phục, con tôi đã đồng ý không tham gia hội nhóm này nữa. Tuy nhiên, gia đình tôi ở tỉnh khác, còn con học tập tại Hà Nội, chúng tôi không thể bỏ việc để theo sát con 24/24. Chúng tôi vô cùng lo lắng rằng, một khi hội nhóm này vẫn còn tồn tại, con tôi có thể bị dụ dỗ quay trở lại bất cứ lúc nào.
Điều khiến tôi trăn trở nhất là con tôi cho biết có rất nhiều bạn bè ở trường cũng tham gia hội nhóm này. Mặc dù con đã quyết định rời khỏi, nhưng tư tưởng và niềm tin vào những điều mà hội nhóm này truyền bá vẫn còn ăn sâu trong tâm trí cháu. Con tôi kể rằng, cháu được một chị khóa trên rủ rê tham gia. Tôi không khỏi lo lắng cho tương lai của những bạn sinh viên này khi bị tiêm nhiễm những điều lệch lạc như vậy. Rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ quý báo và bạn đọc để tìm ra cách giúp con tôi loại bỏ những suy nghĩ sai lệch mà hội nhóm kia đã nhồi nhét vào đầu cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress