Neville: Amorim “chết” vì bảo thủ?

Chứng kiến trận thua đậm 0-3 của Manchester United trước Manchester City tại vòng 4 Ngoại hạng Anh, Gary Neville đã lên tiếng chỉ trích hệ thống chiến thuật và sự bảo thủ của huấn luyện viên Amorim. “Hệ thống là bất biến,” Neville nhấn mạnh trên Sky Sports, đồng thời dự đoán rằng sự cứng nhắc này sẽ tiếp tục gây ra nhiều vấn đề cho Man Utd, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng cần xoay chuyển cục diện trận đấu.

Neville đặc biệt chỉ trích việc Amorim liên tục thay đổi hàng phòng ngự. Ông cho rằng việc xoay tua liên tục bộ ba trung vệ hoặc toàn bộ hàng hậu vệ qua từng trận đấu khiến hàng thủ thiếu ổn định, trong khi đây lẽ ra phải là nền tảng vững chắc của mọi đội bóng lớn. Neville dẫn chứng việc Mason Mount từng phải đá hậu vệ trái trong trận gặp Grimby ở Cup Liên đoàn Anh như một điều “phi lý”.

Trong trận derby Manchester, Man Utd đã để Phil Foden mở tỷ số trong hiệp một, sau đó Erling Haaland lập cú đúp trong hiệp hai, nhấn chìm hy vọng của đội khách. Trên khán đài, hàng vạn cổ động viên Man City đã ăn mừng chiến thắng tưng bừng, trong khi khu vực khán giả của Man Utd chìm trong im lặng.

Sau 31 trận Ngoại hạng Anh dưới sự dẫn dắt của Amorim, Man Utd chỉ thắng 8, hòa 7 và thua tới 16 trận, đạt tỷ lệ thắng vỏn vẹn 25,8%. Nhiều chuyên gia nhận định rằng sơ đồ 3-4-3 của Amorim không phù hợp với các cầu thủ hiện tại của Man Utd. Tuy nhiên, sau trận thua trên sân Etihad, Amorim khẳng định ông sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình, thậm chí tuyên bố: “Nếu họ muốn thay đổi, hãy sa thải huấn luyện viên.”

Neville cho rằng vấn đề lớn nhất của Man Utd nằm ở tuyến giữa, khi Bruno Fernandes, cầu thủ hay nhất đội, bị kéo xuống đá trong hệ thống hai tiền vệ trung tâm, một vị trí không phù hợp với anh. “Fernandes có thể chơi lùi sâu khi Man Utd kiểm soát bóng,” Neville phân tích, “nhưng khi đối đầu với các đội có hàng tiền vệ mạnh, cậu ấy dễ bị kéo dãn và mất tác dụng, dẫn đến việc Man Utd thường xuyên bị thủng lưới trong thế trận mở.”

Cựu hậu vệ Gary Neville (phải) và HLV Ruben Amorim. Ảnh: Sky Sports
Gary Neville và HLV Ruben Amorim (Ảnh: Sky Sports). Ảnh: Internet

Bên cạnh Bruno Fernandes, Neville cũng cho rằng một số vị trí khác trong đội hình Man Utd chưa đủ tầm để cạnh tranh. Ông đánh giá Manuel Ugarte là “không đủ chất lượng,” Luke Shaw “chơi tệ nhất từ đầu mùa,” và thủ môn Altay Bayindir “khó gánh nổi vai trò số một lâu dài.”

Mặc dù chỉ ra nhiều vấn đề, Neville khẳng định ông không kêu gọi sa thải Amorim ngay lập tức. Thay vào đó, ông cảnh báo rằng áp lực sẽ gia tăng nếu Man Utd tiếp tục sa sút. “Sau bốn trận, họ đang ở nửa sau bảng điểm. Nếu thua Chelsea tuần sau, tình hình có thể trở nên rất nguy hiểm,” Neville nhấn mạnh. “Man Utd không thể để tháng 10 trôi qua trong nhóm cuối bảng, sau khi đã chi hơn 270 triệu USD.”

Điểm sáng hiếm hoi mà Neville nhận thấy là các cầu thủ Man Utd vẫn chưa buông xuôi. Tuy nhiên, ông cho rằng Amorim cần nhanh chóng truyền tải ý tưởng của mình một cách hiệu quả hơn, nếu không “cái giá phải trả sẽ rất đắt.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *