Ba năm hôn nhân: Từ cô gái tự tin thành người vợ mệt mỏi

Kết hôn được ba năm và có một bé gái hai tuổi, người phụ nữ 28 tuổi này đang trải qua những tháng ngày đầy trăn trở trong cuộc hôn nhân của mình. Trước đây, chị luôn tin vào tình yêu đủ lớn để vượt qua mọi khó khăn, nhưng thực tế lại không như mong đợi.

Người chồng, 31 tuổi, đã thay đổi nhiều so với thời mới yêu. Sự quan tâm, ân cần ngày nào giờ đã nhường chỗ cho sự thờ ơ và những cơn cáu gắt vô cớ. Anh dường như dành hết tâm trí cho bạn bè, công việc và thế giới mạng xã hội, khiến chị cảm thấy mình chỉ như một cái bóng mờ trong chính ngôi nhà của mình.

Sau ba năm cưới, tôi từ cô gái tự tin thành người vợ mệt mỏi

Nhìn lại mình trong gương, chị xót xa nhận ra sự thay đổi. Cô gái xinh xắn, tự tin và lạc quan ngày nào giờ đã trở nên mệt mỏi, nhạy cảm và chất chứa đầy nỗi buồn. Dù vậy, chị vẫn là một người phụ nữ giàu cảm xúc, vẫn biết yêu thương, ghen tuông, và tha thứ. Tình yêu dành cho chồng chưa bao giờ tắt, và chị vẫn luôn hy vọng anh sẽ nhận ra giá trị của gia đình.

Những khoảnh khắc con gái nhỏ gọi bố mỗi khi anh về nhà luôn khiến trái tim chị mềm lại. Chị hiểu rằng hạnh phúc gia đình cần được xây dựng và vun đắp từ cả hai phía. Chị sẵn sàng nhẫn nhịn và bao dung, nhưng nếu người chồng không còn muốn chung tay xây dựng tổ ấm, chị không biết phải làm sao.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *