Lạc 2 ngày ở Cát Tiên: Câu chuyện người đàn ông sống sót

Hai ngày trước, ông Hà, 47 tuổi, cùng hai con nhỏ (7 và 14 tuổi) đã lạc vào khu vực tiểu khu 503 thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên để hái nấm. Sau khi dặn các con ở lại chòi canh, ông Hà một mình đi sâu hơn vào rừng và mất liên lạc.

Hai con của ông Hà sau đó đã tự đi bộ về xã Cát Tiên 3 để báo tin cho người thân. Gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả, buộc lòng phải trình báo sự việc lên công an vào sáng ngày 15/9.

Ông Hà (phải) khi được tìm thấy. Ảnh: Lê Tiến
Ảnh: Ông Hà được tìm thấy sau khi lạc trong rừng. Ảnh: Internet

Ngay lập tức, chính quyền xã Cát Tiên đã huy động ba tổ công tác, bao gồm lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm và người dân địa phương, để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, chính quyền cũng đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ thêm lực lượng.

Đến trưa ngày 16/9, tổ công tác do thiếu tá Điểu K’ Tòng dẫn đầu đã tìm thấy ông Hà tại một khe suối, cách vị trí để xe máy khoảng ba giờ đi bộ. Ông Hà đã được đưa về trạm y tế xã để chăm sóc và hiện tại sức khỏe đã ổn định.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm khi người dân tự ý xâm nhập rừng trái phép. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên tự ý vào rừng khi chưa được phép hoặc không có người hướng dẫn để tránh những tai nạn đáng tiếc và gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Vườn quốc gia Cát Tiên, với diện tích rộng lớn hơn 70.000 ha trải dài trên địa phận hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, là một khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây là môi trường sống của hàng trăm loài động vật quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *