Man Utd: Không đánh giá lại HLV Amorim?

Ban lãnh đạo Manchester United đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn, nhưng theo nguồn tin từ Sky Sports, đội bóng vẫn kiên định với dự án dài hạn dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim và không muốn lặp lại chu kỳ thay tướng liên tục kéo dài suốt 12 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.

Một nguồn tin nội bộ CLB khẳng định: “Sẽ không có chuyện đánh giá lại HLV sau mỗi thất bại. Chúng tôi hiểu rằng đây là một quá trình xây dựng cần nhiều năm.”

Bản thân HLV Amorim cũng bày tỏ sự quyết tâm giữ vững triết lý bóng đá của mình. Sau trận thua trước Manchester City, ông tuyên bố: “Tôi sẽ không thay đổi triết lý. Nếu không, họ phải thay HLV.”

Điều này đồng nghĩa với việc Man Utd sẽ tiếp tục trung thành với sơ đồ ba trung vệ, hoặc phải chấp nhận sa thải Amorim. Quyết định bổ nhiệm Amorim vào tháng 11/2024 đã được ban lãnh đạo cân nhắc kỹ lưỡng, bao gồm cả việc chấp nhận triết lý bóng đá mà ông theo đuổi.

Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng nhanh chóng. Sau bốn vòng đấu, Man Utd chỉ giành được 4 điểm, xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng và đã bị loại khỏi League Cup. Mùa giải trước, “Quỷ đỏ” đạt số điểm thấp nhất trong lịch sử CLB tại Premier League (42 điểm) và cũng phải nhận số trận thua kỷ lục (15 trận). Trận đấu với Chelsea trên sân Old Trafford vào cuối tuần này sẽ là một bài kiểm tra quan trọng cho khả năng giữ ghế của HLV người Bồ Đào Nha.

HLV Ruben Amorim sau trận  Man Utd thua Man City trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 4 Ngoại hạng Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: Reuters
HLV Amorim sau trận thua của Man Utd trước Man City (Ảnh: Reuters). Ảnh: Internet

Không chỉ kết quả, lối chơi của Man Utd cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn. Sự trung thành của Amorim với hệ thống ba trung vệ vấp phải nhiều khó khăn do thiếu hụt nhân sự phù hợp. Patrick Dorgu bị đánh giá là chưa đáp ứng được yêu cầu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Trong khi đó, việc tài năng trẻ Kobbie Mainoo vẫn chưa được đá chính một trận nào tại Premier League mùa này cũng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thắc mắc.

Dẫu vậy, ban lãnh đạo, đứng đầu là CEO Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, vẫn tìm thấy những lý do để kiên nhẫn. Họ cho rằng đội bóng đang phải trả giá vì những chi tiết nhỏ. Ví dụ, trong trận derby, nếu cú vô-lê của Bryan Mbeumo không bị thủ môn Gianluigi Donnarumma cản phá xuất thần, hay Casemiro không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở cột hai, kết quả trận đấu có lẽ đã khác. Thêm vào đó, chấn thương của Mason Mount và Matheus Cunha cũng khiến đội hình Man Utd thiếu chiều sâu so với các CLB trong nhóm “Big Six”.

Mặc dù vậy, tương lai của ban lãnh đạo Man Utd cũng không được đảm bảo nếu tình hình tiếp tục diễn biến xấu trong những vòng đấu tới. Berrada và Wilcox đã đặt trọn niềm tin vào Amorim, đồng nghĩa với việc nếu HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải, cả hai cũng có nguy cơ mất việc. Trước đó, tỷ phú Jim Ratcliffe đã sa thải Giám đốc thể thao Dan Ashworth vì ông không ủng hộ việc bổ nhiệm Amorim.

Truyền thông Anh còn tiết lộ rằng Amorim có thể tìm thấy “lối thoát” nếu tình hình tại Old Trafford trở nên bế tắc. Joao Noronha Lopes, ứng cử viên sáng giá cho chức chủ tịch Benfica, đã dự khán trận derby cùng với cựu tiền đạo Nuno Gomes, một người bạn thân của Amorim. Lopes cho biết ông muốn đưa Amorim trở lại Lisbon nếu đắc cử. “Một ngày nào đó Amorim sẽ dẫn dắt Benfica,” Gomes khẳng định.

Mặc dù khả năng trở về quê hương là có thật, Amorim vẫn đang tập trung hoàn toàn vào công việc tại Old Trafford. Ông chia sẻ: “Tôi biết người hâm mộ đang đau đớn, nhưng tôi còn đau hơn khi chưa thể xoay chuyển tình thế này.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *