Tại giải vô địch điền kinh California diễn ra ngày 31/5 vừa qua, vận động viên Clara Adams đã gây tranh cãi sau màn ăn mừng chiến thắng có một không hai. Cô gái 16 tuổi này về nhất ở nội dung 400m nữ với thành tích cá nhân ấn tượng 53 giây 24. Ngay sau đó, Clara đã tiến về phía khán đài, nhận bình cứu hỏa từ người bố, đồng thời là huấn luyện viên của mình, ông David Adams.
Clara quay trở lại đường chạy và tạo nên khoảnh khắc ăn mừng bằng cách xịt bình cứu hỏa vào đôi giày, mô phỏng hình ảnh chúng đang bốc cháy.

Màn ăn mừng độc đáo này đã thu hút sự chú ý và thích thú của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, các trọng tài lại có ý kiến khác. Liên đoàn Thể thao Trung học California (CIF) đã quyết định truất quyền thi đấu và tước danh hiệu vô địch của Clara với lý do “thiếu tinh thần thể thao”. Quyết định này đồng nghĩa với việc nữ sinh của trường trung học North Salinas cũng không được phép tham gia thi đấu ở nội dung 200m nữ sau đó.
Sự việc này đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, một vận động viên bị truất quyền thi đấu tại giải vô địch điền kinh California vì lý do liên quan đến “tinh thần thể thao”.
Theo quy tắc ứng xử của CIF, các vận động viên phải “thể hiện sự tôn trọng chân thành và khiêm tốn khi chiến thắng”. Nhiều người trên mạng xã hội đã đặt câu hỏi liệu hành động ăn mừng của Clara, khi được thực hiện ở một khoảng cách an toàn và không gây ảnh hưởng đến các đối thủ, có thực sự vượt quá giới hạn cho phép hay không.
Clara chia sẻ: “Tôi không biết lúc đó mình đang nghĩ gì. Tôi cảm thấy thất vọng và như bị cướp mất thành quả. Tôi đã rất sốc. Các quan chức đã khiển trách tôi và không cho phép tôi lên bục nhận giải. Họ đã tước đi khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi.”

Ông Alan Green, huấn luyện viên trưởng điền kinh của trường trung học North Salinas, bày tỏ sự tiếc nuối: “Đây là một điều đáng buồn. Tất cả chúng tôi đều rất buồn. Clara đã có một cuộc đua 400m tuyệt vời, và em ấy là cô gái nhanh nhất trong tiểu bang. Em ấy chỉ muốn tạo niềm vui ở vạch đích, nhưng lại bị đánh giá là thiếu tinh thần thể thao.”
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình KSBW, Clara đã không kìm được nước mắt khi nói về sự việc. “Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ cho danh hiệu này,” cô nghẹn ngào nói.

Ông David Adams, bố của Clara, cũng lên tiếng chỉ trích quyết định của CIF và cho rằng có sự phân biệt chủng tộc trong đó. Ông nói: “Khi con gái tôi xịt bình cứu hỏa, các đối thủ đều đã rời khỏi đường chạy. Đó là khoảnh khắc ăn mừng của riêng chúng tôi. Đám đông rất thích thú và cổ vũ nhiệt tình, nhưng một vài người mặc áo khoác lại cảm thấy bị xúc phạm và đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc.”

Hành động của Clara được cho là lấy cảm hứng từ màn ăn mừng nổi tiếng của Maurice Greene, cựu kỷ lục gia thế giới ở nội dung 100m với thành tích 9 giây 79. Vận động viên người Mỹ này từng xịt bình cứu hỏa vào giày sau khi giành chiến thắng ở nội dung 100m tại Home Depot Invitational năm 2004.
Khi biết tin Clara bị tước huy chương, Maurice Greene đã lên tiếng và mong muốn CIF xem xét lại quyết định của mình. “Nếu hành động đó diễn ra ở một nơi an toàn, không gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai, tôi nghĩ cô ấy nên được trả lại danh hiệu,” nhà vô địch Olympic khẳng định.
Admin
Nguồn: VnExpress