Tại sân vận động quốc gia Nhật Bản, ngày 15/9 đã chứng kiến một cột mốc lịch sử của điền kinh thế giới khi Armand “Mondo” Duplantis chinh phục thành công mức xà 6,30m. Thành tích này, từng được xem là không tưởng, một lần nữa khẳng định vị thế độc tôn của ngôi sao người Thụy Điển trong làng nhảy sào.

Chỉ trong vòng 5 năm, kể từ khi thiết lập kỷ lục thế giới đầu tiên với 6,17m vào năm 2020, Duplantis đã liên tục nâng cao thành tích của mình. Đến nay, anh đã đạt đến ngưỡng 6,30m, bỏ xa kỷ lục trước đó của Renaud Lavillenie tới 14cm – một khoảng cách rất lớn trong môn nhảy sào.

Theo tờ AS của Tây Ban Nha, sức mạnh tinh thần là yếu tố then chốt làm nên thành công của Duplantis. Anh không hề nao núng khi đối diện với độ cao hơn 6 mét mà không có bất kỳ sự bảo hộ hay điểm tựa nào. Sự tự tin tuyệt đối này mang lại cho anh một lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn.
Sự tự tin đó có lẽ bắt nguồn từ việc Duplantis đã gắn bó với cây sào từ khi còn rất nhỏ. Anh bắt đầu tập nhảy từ năm ba tuổi trong khu vườn nhà mình, thậm chí là ngay trong nhà. Cha mẹ anh, Greg và Helena, đã tạo mọi điều kiện để anh lớn lên cùng với môn thể thao này, biến nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Về mặt kỹ thuật, tốc độ chính là nền tảng cho mọi kỷ lục của Duplantis. Vận động viên người Thụy Điển có thể chạy 100m trong 10,30 giây, ngang ngửa với nhiều vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp. Anh từng đánh bại cả kỷ lục gia 400m rào Karsten Warholm trong một sự kiện biểu diễn chạy 100m trước thềm giải Zurich Diamond League Weltklasse 2024.

Trong cú nhảy lịch sử tại Tokyo, Duplantis đã lao vào điểm bật với vận tốc gần 38 km/h, sau đó chuyển hóa thành lực đẩy thẳng đứng tương đương hơn 21 km/h. Đây chính là “bệ phóng” giúp vận động viên 25 tuổi này vút mình lên không trung như một tên lửa. Trong khi nhiều người khác gặp khó khăn trong việc kiểm soát quán tính, Duplantis lại làm chủ hoàn toàn mọi chuyển động, điều chỉnh cơ thể một cách hoàn hảo để vượt qua xà một cách gọn gàng.

Cây sào được sử dụng trong môn thể thao này thường được làm từ sợi thủy tinh và có trọng lượng từ 4 đến 5 kg. Chất liệu này không có nhiều thay đổi so với thời của huyền thoại Sergey Bubka, người đã thống trị môn nhảy sào trong những năm 1980.
Tuy nhiên, phong cách thi đấu của hai người lại có sự khác biệt lớn. Bubka thiên về sức mạnh thể chất, giống như một vận động viên thể dục dụng cụ. Trong khi đó, Duplantis là hình mẫu của một vận động viên tốc độ (sprinter), với trọng lượng chỉ khoảng 80kg. Anh dựa vào vận tốc, khả năng kiểm soát cơ thể và kỹ năng siêu việt để chinh phục những mức xà cao ngất ngưởng. Sự kết hợp này đã tạo ra một phong cách thi đấu hoàn toàn mới, đưa môn nhảy sào lên một tầm cao mới.
Một yếu tố đặc biệt khác trong cú nhảy lịch sử của Duplantis chính là đôi giày Claw. Đây là mẫu giày được thiết kế riêng với phần gai nhô ra phía trước, trông giống như một loại vũ khí thời Trung cổ. Duplantis chỉ sử dụng giày Claw khi anh cảm thấy có cơ hội phá kỷ lục thế giới. Anh chia sẻ: “Khi tôi nghĩ rằng có cơ hội lập kỷ lục, tôi sẽ mang Claw. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng nếu tôi xỏ vào thì đó là lúc tôi nghiêm túc nhất.”
Nhờ đôi giày Claw, Duplantis có thể tăng tốc nhanh hơn trong 20 bước chạy, cắm sào vững chắc hơn và chuyển đổi lực tốt hơn để bật lên cao. Phiên bản đầu tiên của đôi giày này từng có phần gai kim loại sắc bén, dễ gây trầy xước tay khi bật nhảy. Sau đó, nhà sản xuất đã cải tiến bằng cách bọc bên ngoài một lớp cao su để đảm bảo an toàn cho anh.
Tại Tokyo, khi mức xà được nâng lên 6,30m, Duplantis đã quyết định sử dụng giày Claw. Sau hai lần thử không thành công, anh đã đổi sang một cây sào cứng hơn và thực hiện cú nhảy hoàn hảo ở lần thứ ba. Cả sân vận động như vỡ òa trong tiếng reo hò khi anh tiếp đất thành công. Đồng đội và đối thủ cùng nhau chạy đến ăn mừng. Khoảnh khắc lịch sử này không chỉ mang về cho Duplantis kỷ lục thế giới thứ 14, mà còn khẳng định anh là một trong những ngôi sao điền kinh vĩ đại nhất trong lịch sử.
Admin
Nguồn: VnExpress