Sau gần một tuần suy ngẫm về những phản hồi từ độc giả về bài viết “Muốn ly hôn vợ để sinh thêm 6 con,” tôi xin được giãi bày thêm một số điều.
Trong bài viết trước, tôi đã thiếu sót khi không đề cập chi tiết về việc chúng tôi từng thảo luận về phương pháp IVF bằng cách sử dụng trứng của vợ và nhờ người mang thai hộ ở nước ngoài. Tuy nhiên, vợ tôi đã kiên quyết phản đối, cho rằng việc này đi ngược lại tự nhiên và có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Chúng tôi đã thống nhất rằng, việc can thiệp IVF chỉ nên dành cho những gia đình thực sự hiếm muộn. Với những gia đình không gặp vấn đề về sinh sản mà vẫn can thiệp IVF, theo quan điểm duy tâm, có thể có những lo ngại về việc “cưỡng lại ý trời.”

Tôi hoàn toàn ý thức được rằng mình đã có lỗi với vợ khi thay lòng đổi dạ lúc kinh tế gia đình khấm khá hơn. Một chi tiết quan trọng khác tôi chưa đề cập là nếu quyết định ly hôn, tôi sẽ kèm theo một hợp đồng, trong đó tự nguyện dành toàn bộ thời gian ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và lễ tết để làm mọi việc theo yêu cầu của vợ. Nếu vi phạm, tôi sẽ chịu phạt một khoản tiền lớn tương ứng với số giờ vi phạm. Đây là điều tôi hy vọng có thể giúp tôi tự tin đối diện với vợ và các con sau này.
Tôi đặc biệt cảm ơn những lời khuyên khách quan từ độc giả, ví dụ như lời cảnh báo về việc nên tính đường lui cho bản thân. Tất nhiên, tôi cũng trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp khác.
Về những ý kiến cho rằng tôi lấy lý do sinh thêm con để chạy theo những cô gái trẻ đẹp, tôi xin được giải thích rõ. Thứ nhất, về tuổi tác, tôi mong muốn được hợp tác với những người phụ nữ lớn tuổi, chín chắn và thấu hiểu những khó khăn của việc làm mẹ đơn thân. Thứ hai, về khả năng hỗ trợ, tôi chỉ dám cam đoan hỗ trợ khoảng một phần tám thu nhập của mình ở mỗi thời điểm. Về quan niệm vẻ đẹp, tôi cho rằng phụ nữ ai cũng đẹp, và vẻ đẹp nhất là khi họ khỏe mạnh và tự tin.
Về vấn đề kinh tế, tôi hiểu rằng không thể nói trước được điều gì. Tôi chấp nhận thực hiện việc này, đồng nghĩa với việc phải ý thức được rằng nếu không làm việc hiệu quả và tạo ra tài sản riêng, tôi sẽ mất rất nhiều. Tôi hiểu rằng đó là cái giá mình xứng đáng phải trả.
Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả độc giả đã dành thời gian đọc và đưa ra những ý kiến đóng góp, đặc biệt là những phản hồi mang tính khách quan.
Admin
Nguồn: VnExpress