Trong bối cảnh các cuộc biểu tình gần đây của thế hệ Gen Z ở Nepal, một số tiếng nói đã kêu gọi khôi phục chế độ quân chủ, vốn bị bãi bỏ từ năm 2008. Tuy nhiên, lời kêu gọi này không nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, bởi những ký ức về quá khứ đầy biến động đầu những năm 2000 vẫn còn ám ảnh người dân Nepal, đặc biệt là sau thảm kịch hoàng gia chấn động.
Vào đêm 1 tháng 6 năm 2001, Cung điện Narayanhiti ở Kathmandu, nay là một bảo tàng, trở thành hiện trường của một vụ thảm sát kinh hoàng. Thái tử Dipendra, 29 tuổi, con trai cả của Vua Birendra và Hoàng hậu Aishwarya, đã gây ra cái chết của gần như toàn bộ các thành viên hoàng tộc.
Buổi tối định mệnh đó, các thành viên hoàng gia đang tham dự một bữa tiệc. Thái tử Dipendra đã rời khỏi bữa tiệc sau khi mời mọi người dùng đồ uống. Không lâu sau, anh ta quay trở lại, mặc quân phục và mang theo hai khẩu súng AK.
Vua Birendra, một người được dân chúng yêu mến vì những nỗ lực cải cách và phát triển đất nước, cùng Hoàng hậu Aishwarya có ba người con: Thái tử Dipendra, Công chúa Shruti và Hoàng tử Nirajan.
Một phụ tá trong cung điện đã nhìn thấy Thái tử mang súng trên cầu thang nhưng không nghi ngờ vì anh nổi tiếng là người thích sưu tầm súng. Bữa tiệc tối hôm đó là một sự kiện riêng tư, chỉ dành cho các thành viên hoàng gia, nên không có lính canh bên trong.
Theo lời kể của Ravi Shumshere Rana, chú của Thái tử, Dipendra đã “nhìn thẳng vào cha mình, không nói một lời, rồi bóp cò bắn một phát duy nhất”. Nhà vua đã gục xuống và thốt lên: “Kay gardeko?” (Con làm gì thế?).
Nghe thấy tiếng súng, các phụ tá đã phá cửa kính để cứu những người còn lại. Sau khi xả súng vào nhiều người trong phòng, Thái tử tiếp tục tìm mẹ mình ở trong vườn. Hoàng tử Nirajan đã cố gắng che chắn cho mẹ và nói: “Xin đừng làm vậy, hãy giết con nếu anh muốn”.
Tuy nhiên, Dipendra đã bắn chết cả hai người. Chứng kiến cảnh Vua, Hoàng hậu, Công chúa Shruti, Hoàng tử Nirajan và năm thành viên hoàng gia khác bị Thái tử bắn chết, ông Rana đã gào lên: “Đủ rồi, đưa súng đây!”.
Thái tử sau đó đã bắn vào người chú của mình, gây ra vết thương, trước khi tự bắn vào đầu mình.

Báo cáo chính thức của chính phủ Nepal cho biết Thái tử Dipendra đã say xỉn và sử dụng ma túy, hút “một loại thuốc lá đặc biệt được pha chế từ cần sa và một chất màu đen không rõ tên”.
Sau vụ thảm sát, Dipendra được phong làm vua trong tình trạng hôn mê. Anh được tuyên bố chết não và qua đời vào ngày 4 tháng 6 năm 2001. Chú của Dipendra, Gyanendra Bir Bikram Shah Dev, trở thành vua thứ ba của Nepal chỉ trong vòng ba ngày và nắm quyền cho đến khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ vào năm 2008.

Đến nay, nguyên nhân chính xác dẫn đến hành động tàn sát gia đình của Dipendra vẫn là một bí ẩn. Một số người cho rằng động cơ của Dipendra xuất phát từ sự phản đối của gia đình đối với mối quan hệ của anh với Devyani Rana, con gái của một chính trị gia Nepal và là hậu duệ của một vị vua Ấn Độ.

Dipendra và Devyani Rana quen nhau khi du học ở Anh. Hoàng hậu Aishwarya được cho là đã phản đối mối quan hệ này và muốn con trai kết hôn với một người họ hàng xa. Mối quan hệ giữa Dipendra và cha mẹ trở nên căng thẳng vào năm 2001, khi báo chí Nepal đưa tin về việc địa vị thừa kế ngai vàng của Thái tử có thể bị đe dọa.
Tờ Nepali Times ngày 27 tháng 5 năm 2001 đã đặt câu hỏi về việc tại sao Thái tử vẫn chưa kết hôn và liệu tương lai của ông với tư cách là người thừa kế ngai vàng có bị ảnh hưởng hay không, đồng thời bày tỏ mong muốn một lễ cưới sớm được tổ chức.
Một số người tin rằng sự kiện này ứng nghiệm với lời tiên tri từ năm 1769, khi Prithvi Narayan Shah chinh phục ba vương quốc và lên ngôi vua.
Truyền thuyết kể rằng, trên đường tiến vào thung lũng Kathmandu, nhà vua đã gặp một nhà hiền triết và dâng sữa chua cho ông ta. Nhà hiền triết nếm thử và trả lại phần còn lại cho vua, nói rằng nó đã được ban phước.
Nhà vua không muốn ăn đồ thừa nên đã ném xuống đất. Nhà hiền triết khiển trách nhà vua, nói rằng nếu ông ăn sữa chua, mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực, nhưng vì sữa chua bắn vào 10 ngón chân của vua, điều này báo hiệu triều đại của ông sẽ sụp đổ sau 10 thế hệ. Đối với nhiều người Nepal, cái chết của Vua Birendra, người thuộc thế hệ thứ 11 của triều đại Shah, là một sự kiện “đã được báo trước”.
Admin
Nguồn: VnExpress