Sau những ngày biểu tình căng thẳng nhất trong nhiều năm qua tại Nepal, giới trẻ nước này đã khởi xướng một “chiến dịch” mới trên các đường phố Kathmandu, thủ đô của quốc gia. Thay vì mang theo biểu ngữ, họ cầm chổi, bao tải và thùng rác để dọn dẹp.
Từ ngày 10/9, nhiều nhóm tình nguyện viên, phần lớn là thanh thiếu niên và những người ở độ tuổi đôi mươi, đã tập trung quanh khu vực tòa nhà quốc hội ở New Baneshwar để thu gom rác, quét dọn tro tàn, kính vỡ và gạch đá còn sót lại sau các cuộc đụng độ bạo lực. Tòa nhà quốc hội Nepal từng bị người biểu tình quá khích phóng hỏa trong thời gian biểu tình leo thang.
Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các nhóm thanh niên bắt đầu công việc dọn dẹp từ sáng sớm tại nhiều địa điểm trên khắp thủ đô. Họ quét dọn vỉa hè, sơn lại các bức tường bị bôi bẩn, kẻ lại vạch đường và vỉa hè.
Theo các hãng tin địa phương, những người trẻ tuổi còn mang trả lại các vật dụng bị cướp trong беспорядки, bao gồm tủ lạnh, lò vi sóng và quạt điện. Họ cũng hỗ trợ vá ổ gà, lát lại gạch vỡ ở khu vực các cơ quan nhà nước bị phóng hỏa.
Các nhóm tổ chức phong trào dọn dẹp cho biết họ muốn thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, đồng thời chứng minh rằng các cuộc biểu tình vừa qua hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước, chứ không phải phá hoại.
Nhiều người trẻ Nepal cho rằng “những kẻ cơ hội” đã lợi dụng các cuộc biểu tình để kích động bạo loạn. Họ mong muốn khôi phục hình ảnh của phong trào, tập trung vào chống tham nhũng thay vì gắn liền với cướp bóc và hủy hoại tài sản công.
Trước đó, ngày 9/9, nhóm điều phối biểu tình Gen Z đã ra thông báo phản đối bạo lực và cướp phá, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu “xây dựng một Nepal mới” và kêu gọi giới trẻ tiếp tục đấu tranh “trong hòa bình và kỷ luật”.

Các cuộc biểu tình ở Nepal bùng nổ vào đầu tuần trước để phản đối lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội do chính phủ ban hành. Mặc dù lệnh cấm nhanh chóng được dỡ bỏ, các cuộc biểu tình đã chuyển hướng sang phản đối các quan chức tham nhũng và leo thang thành bạo loạn.
Làn sóng phẫn nộ đã dẫn đến việc ông K.P. Sharma Oli từ chức thủ tướng vào ngày 9/9. Bốn ngày sau, bà Sushila Karki, cựu chánh án Tòa án Tối cao nổi tiếng với lập trường kiên quyết chống tham nhũng, được chọn làm thủ tướng lâm thời. Phong trào biểu tình cũng lắng xuống sau khi quân đội Nepal tiếp quản công tác an ninh trên toàn quốc.

Theo Bộ Y tế Nepal, các cuộc đụng độ trên khắp cả nước đã khiến ít nhất 72 người thiệt mạng và hơn 2.100 người bị thương tính đến ngày 15/9.
Bộ Nội vụ Nepal ước tính các cuộc bạo loạn đã gây thiệt hại khoảng 25 tỷ rupee (tương đương 266 triệu USD). Vụ phóng hỏa khách sạn Hilton Kathmandu gây tổn thất 83 triệu USD. Tòa nhà quốc hội và nhiều văn phòng bộ ngành bị thiêu rụi, buộc các quan chức phải làm việc trong lều tạm.
Hơn 20 khách sạn bị hư hại hoặc cướp phá, đe dọa ngành du lịch, vốn là trụ cột của nền kinh tế và tạo việc làm cho hơn 370.000 lao động. Dinh thự Singha Durbar, biểu tượng lịch sử của Nepal và là nơi đặt văn phòng thủ tướng, cũng bị người dân phóng hỏa. Các trụ sở cảnh sát, tòa án và cơ quan báo chí cũng bị tấn công.
Trong bài phát biểu nhậm chức, bà Karki cho biết các cuộc biểu tình đã gây ra “tổn thất nhân mạng và tài sản vô cùng to lớn”. Nữ thủ tướng lâm thời đầu tiên trong lịch sử Nepal cam kết sẽ lập kế hoạch tái thiết và tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng tới.
Admin
Nguồn: VnExpress