Năm 2022, cuộc sống của Gabrielle Wall, một chuyên gia tư vấn giáo dục đến từ Christchurch, New Zealand, đã thay đổi khi cô bắt đầu trải qua những triệu chứng đáng lo ngại như chảy máu mũi, tai và miệng. Lo sợ về một chẩn đoán ung thư máu tiềm ẩn, Wall bắt đầu suy ngẫm sâu sắc về những điều mình muốn thực hiện trong cuộc đời.
Mặc dù cuối cùng, các bác sĩ xác định Wall mắc chứng giảm tiểu cầu miễn dịch, một rối loạn máu không đe dọa tính mạng, nhưng trải nghiệm này đã thúc đẩy cô hành động ngay lập tức. Cô quyết định không trì hoãn việc thực hiện những mục tiêu trong danh sách “những việc cần làm trước khi chết” của mình.

Danh sách của Wall bao gồm nhiều thử thách đa dạng, từ việc giải rubik, leo lên đỉnh Kilimanjaro ở châu Phi, đến khám phá Nam Cực. Tuy nhiên, mục tiêu lập kỷ lục thế giới nổi bật hơn cả. Quyết tâm này của Wall đã truyền cảm hứng cho hai con nhỏ của cô, 11 và 13 tuổi, đặc biệt là vì cả hai đều yêu thích lắp ráp lego.
Nhận thấy rằng nhiều người đã cố gắng lập kỷ lục về quãng đường đi bộ xa nhất bằng chân trần trên lego, nhưng chưa ai tập trung vào tốc độ, Wall quyết định đây có thể là lĩnh vực phù hợp để cô thử sức.
Vào tháng 8/2024, Wall bắt đầu quá trình luyện tập gian khổ. Cô mượn lego từ một tổ chức từ thiện và đổ đầy chúng vào một hồ bơi bơm hơi dành cho trẻ em ngay trong gara của mình. Tại đây, cô tập đứng và làm quen với cảm giác đau rát. Cô cũng tập chạy ngắt quãng và tiếp đất bằng ngón chân thay vì gót chân để giảm áp lực lên bàn chân khi chạy trên lego.
Từ tháng 11/2024, Wall gần như luôn đi chân trần ở mọi nơi. Điều này thu hút sự chú ý của nhiều người, và cô thường xuyên nhận được những ánh nhìn tò mò và những câu hỏi về lý do tại sao cô lại đi chân trần. “Tôi đang tập luyện,” Wall, 44 tuổi, thường trả lời.

Sau nhiều tháng luyện tập miệt mài, vào tháng 1 vừa qua, Wall đã cùng với hàng chục người thân và bạn bè tổ chức một đường chạy dài 100 mét, sử dụng 300 kg lego tại khu điền kinh Christchurch.

Wall đã hoàn thành cuộc chạy trong thời gian ấn tượng 24,75 giây. Sau khi rời khỏi đường chạy, cô phát hiện một vết rách ở ngón chân cái và một vài mảnh lego vẫn còn găm vào lòng bàn chân.
Ngày 4/9 vừa qua, Sách Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công nhận Gabrielle Wall là người chạy nước rút 100 mét bằng chân trần trên lego nhanh nhất thế giới.
Wall đã không giấu được sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể xỏ giày dép trở lại. “Cảm giác đi giày sau nhiều tuần thật tuyệt vời, như một phần thưởng vậy,” cô chia sẻ.
Hiện tại, Wall đã chuyển sang mục tiêu tiếp theo trong danh sách của mình: múa lụa trên không. Trong khi đó, con trai của cô đã bày tỏ quyết tâm sẽ phá kỷ lục của mẹ khi lớn lên, cho thấy tinh thần chinh phục thử thách đã lan tỏa trong gia đình.
Admin
Nguồn: VnExpress