Phút 28 trận đấu giữa Chelsea và Bayern Munich, một tình huống gây tranh cãi đã xảy ra khi Joao Pedro của Chelsea va chạm với trung vệ Jonathan Tah của Bayern ngay gần vòng tròn giữa sân. Trong pha tranh chấp, Tah dường như có tác động vào mặt Pedro khiến cầu thủ này ngã xuống sân và tỏ ra đau đớn.
Mặc dù vậy, trọng tài chính Jose Maria Sanchez đã không cắt còi mà cho Chelsea hưởng lợi thế. Từ tình huống này, Cole Palmer đã có pha phối hợp ăn ý với Malo Gusto trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Chelsea. Sau đó, trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Tah, cho rằng đây là một pha phạm lỗi mang tính chiến thuật. Quyết định này đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ HLV Enzo Maresca của Chelsea ngay bên ngoài đường biên và ông cũng phải nhận một lời cảnh cáo từ trọng tài.

Sau trận đấu, HLV Maresca nhấn mạnh rằng Tah đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ vì hành vi “bỏ bóng đánh người”. Ông phân tích: “Khi một cầu thủ không hề có ý định tranh bóng mà chỉ nhắm vào đối thủ, thì đó luôn là thẻ đỏ. Vậy tại sao trong tình huống này lại không? Trọng tài nói rằng tình huống đó chưa đủ mạnh hay chưa đủ ác ý. Nhưng như thế chẳng khác nào phải đợi đến khi có đổ máu mới rút thẻ đỏ hay sao?”.
Khi được hỏi liệu cục diện trận đấu có thay đổi nếu Tah bị truất quyền thi đấu hay không, HLV Maresca cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Ông nói: “Trong 20 phút đầu trận, chúng tôi đã kiểm soát tốt thế trận, không cho họ có cơ hội nào và thậm chí còn tạo ra hai tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, sau khi bị thủng lưới, cục diện trận đấu đã thay đổi. Dù vậy, đối đầu với một đối thủ mạnh như Bayern Munich, việc duy trì thế trận trong suốt 95-100 phút là điều gần như không thể.”
HLV 45 tuổi này cũng từ chối bình luận về tình huống Bayern Munich được hưởng quả phạt đền. Phút 25, Harry Kane đã mở tỷ số trận đấu từ chấm 11 mét sau khi Moises Caicedo phạm lỗi với anh trong vòng cấm. “Tôi chưa xem lại tình huống đó,” Maresca nói. “Nếu bạn đã xem lại trên truyền hình, bạn có thể cho tôi biết đó có thực sự là một quả phạt đền hay không.”
Về phía Jonathan Tah, anh cho rằng quyết định rút thẻ vàng của trọng tài là chính xác. “Nếu tôi đánh vào mặt cậu ấy, tôi sẽ thừa nhận. Nhưng thực tế không phải vậy. Thẻ vàng là đúng,” trung vệ người Đức khẳng định.
Tuy nhiên, trên sóng truyền hình, cựu tuyển thủ Đức Michael Ballack lại có quan điểm khác. Ông bình luận: “Tah đã may mắn thoát thẻ đỏ. Tình huống đó hoàn toàn có thể bị xử lý nặng hơn. Tah cần phải cẩn trọng hơn trong những pha bóng như vậy.”
Giám đốc thể thao của Bayern Munich, ông Christoph Freund, khẳng định rằng hậu vệ của họ không hề có ý đồ xấu trong tình huống đó. “Cậu ấy chỉ va chạm vào ngực đối phương khi cả hai đang chạy rất nhanh. Trông có vẻ nghiêm trọng hơn thực tế. Đây không phải là một hành vi bạo lực,” ông nói.

HLV Vincent Kompany của Bayern Munich cũng lên tiếng bảo vệ học trò của mình. “Tôi thậm chí còn nghĩ rằng Tah đã bị phạm lỗi trước đó. Cậu ấy bị kéo áo, xoay người lại và chỉ cố gắng thoát ra. Có lẽ tôi hơi thiên vị, nhưng đó là cảm nhận của tôi,” nhà cầm quân người Bỉ bày tỏ.
Tình huống va chạm giữa Joao Pedro và Jonathan Tah tiếp tục là đề tài gây tranh cãi sau trận đấu, với những ý kiến trái chiều từ các huấn luyện viên, cầu thủ và giới chuyên môn.
Admin
Nguồn: VnExpress