‘Kẻ lừa đảo Tinder’ Simon Leviev: Bắt vì tội trộm tiền bạn gái

Ngày 15/9 vừa qua, chính quyền bang Georgia thông báo về việc bắt giữ Simon Leviev, công dân Israel có tên thật là Shimon Yehuda Hayut. Lệnh bắt giữ được thực hiện vào ngày 14/9 tại Sân bay Quốc tế Batumi theo yêu cầu của Interpol, sau quá trình thẩm vấn.

Shimon bị cáo buộc đã chiếm đoạt khoảng 52.000 USD từ một phụ nữ mà anh ta quen qua ứng dụng hẹn hò. Theo cáo buộc, anh ta đã sử dụng thông tin thẻ tín dụng của cô để chi tiêu hàng nghìn đô la. Người phụ nữ này khai rằng trước đó, cô đã thanh toán khoảng 10.600 USD cho chi phí khách sạn và vé máy bay để Shimon có thể đến quần đảo Cayman, sau khi anh ta thông báo thẻ tín dụng của mình bị khóa. Cô khẳng định chưa bao giờ được hoàn trả số tiền này, trong khi Shimon phủ nhận mọi cáo buộc.

Ngày 16/9, tòa án đã ra phán quyết giam giữ Shimon trong vòng ba tháng, hoặc cho đến khi cơ quan chức năng Đức thực hiện việc dẫn độ. Luật sư của Shimon cho biết anh ta sẽ kháng cáo lệnh giam giữ và đang tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý để bác bỏ vụ án tại Đức.

Simon Leviev thường đăng ảnh cuộc sống sang chảnh trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram
Simon Leviev khoe cuộc sống sang chảnh trên Instagram (Ảnh). Ảnh: Internet

Trước đó, vào năm 2019, Shimon từng bị bắt vì tội lừa đảo và bị kết án 15 tháng tù tại Israel. Tuy nhiên, anh ta được trả tự do sau khi chỉ thụ án 5 tháng.

Shimon, 34 tuổi, trở nên nổi tiếng sau khi bộ phim tài liệu điều tra “The Tinder Swindler” phơi bày hàng loạt vụ lừa đảo tình cảm và tài chính mà anh ta gây ra, với tổng số tiền ước tính lên đến 10 triệu USD. Anh ta bị cáo buộc đã giả danh là người thừa kế giàu có của một tập đoàn kim cương trên ứng dụng hẹn hò Tinder, lừa nhiều phụ nữ cho vay những khoản tiền lớn và không bao giờ trả lại.

Phương thức lừa đảo của Shimon diễn ra từ năm 2017 đến 2019, bắt đầu bằng việc tạo ra những hồ sơ trực tuyến giả mạo, thu hút phụ nữ vào các mối quan hệ tình cảm với hình ảnh một lối sống xa hoa.

Trong loạt phim tài liệu, các nạn nhân đã chia sẻ câu chuyện của mình, kể lại cách Shimon dụ dỗ họ bằng những món quà đắt tiền và những chuyến đi chơi sang trọng để lấy lòng tin. Sau đó, anh ta giả vờ bị “kẻ thù” truy đuổi và yêu cầu họ chuyển cho anh ta một khoản tiền lớn trước khi cắt đứt mọi liên lạc. Số tiền này được anh ta sử dụng để mua sắm hàng hiệu, nghỉ dưỡng tại các khách sạn năm sao và di chuyển bằng máy bay riêng.

Cecilie Fjellhøy, một trong những người phụ nữ xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Netflix, cho biết cô đã đưa cho Shimon hơn 270.000 USD trong suốt thời gian quen biết.

Năm ngoái, một phụ nữ khác tên là Iren Tranov đã đệ đơn kiện Shimon tại Israel, đòi bồi thường khoảng 124.000 USD.

Shimon tiếp tục phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại mình.

“The Tinder Swindler” đã trở thành bộ phim tài liệu được xem nhiều nhất của Netflix tại 90 quốc gia sau khi được phát hành vào tháng 2/2022, thu hút sự chú ý lớn của dư luận trên toàn thế giới.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *