Thế giới giả tưởng sống động: Câu chuyện từ Trung Quốc

Giữa cái nóng như thiêu đốt của mùa hè Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc, với nhiệt độ vượt quá 30 độ C, Huagu vội vã rút chiếc khăn giấy từ tay áo, nhẹ nhàng thấm những giọt mồ hôi lấm tấm dưới lớp tóc giả. Khi vị khách tiếp theo đưa điện thoại, anh nở một nụ cười tươi tắn, thuần thục xoay cổ tay để tạo góc quay hoàn hảo cho đoạn video.

“Tôi cảm giác như đang khoác một chiếc chăn bông lên người,” Huagu vừa nói vừa cười rạng rỡ, dù phải lặp đi lặp lại những động tác này hàng trăm lần cho đến tận tối muộn.

Huagu là một trong số hơn 2.000 diễn viên đóng vai NPC tại công viên Thành phố Võ thuật Vạn Tuế Sơn ở Khai Phong. NPC, một thuật ngữ có nguồn gốc từ phương Tây, ban đầu dùng để chỉ các nhân vật phụ trong trò chơi điện tử nhập vai, nay được dùng để gọi những người hóa trang và biểu diễn trong các công viên giải trí ở Trung Quốc.

Các NPC ở đây không chỉ đấu kiếm và tương tác với du khách theo cốt truyện của những bộ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng, mà còn lôi kéo họ cùng tham gia vào các vai diễn. Những cảnh quay này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Một quy tắc bất thành văn tại công viên là không để bất kỳ vị khách nào rời đi mà không cảm thấy hài lòng.

Vạn Tuế Sơn đã trở thành một trong những mô hình thành công nhất trong việc phát triển du lịch trải nghiệm, một ngành đang bùng nổ mạnh mẽ tại Trung Quốc. Từ sáng sớm đến đêm khuya, công viên tổ chức hơn 3.000 buổi biểu diễn mỗi ngày, thu hút khoảng 50.000 lượt khách vào những ngày thường và hàng trăm nghìn lượt vào những ngày cao điểm.

Doanh thu của công viên đã tăng gần gấp ba lần kể từ năm 2022 và dự kiến đạt 1,1 tỷ nhân dân tệ (tương đương 155 triệu USD) trong năm nay, biến Vạn Tuế Sơn trở thành hình mẫu lý tưởng cho các công viên giải trí trên khắp Trung Quốc.

Thành công này phần lớn nhờ vào đội ngũ diễn viên, những người dành hàng giờ để hóa trang, luyện tập múa kiếm, vũ đạo và diễn xuất không ngừng nghỉ, biến thế giới giả tưởng thành một ngành kinh doanh thực thụ.

Mỗi ngày, Huagu mất khoảng hai tiếng cho việc hóa trang. Anh sử dụng phấn nền để làm trắng da, kẻ mắt, tạo khối cho mũi, đội bộ tóc giả dài màu trắng, sau đó bước ra ngoài, nơi cái nóng oi bức và những vị khách đang chờ đợi.

“Xin chào, mời bạn đến đây,” anh nói với vị khách đầu tiên.

Xung quanh Huagu, hàng chục NPC khác cũng đang lặp lại những động tác tương tự: hướng máy ảnh, xoay cổ tay và nở nụ cười tươi tắn.

Tên thật của Huagu là Wang Yang, nhưng anh thích được gọi bằng nghệ danh mang ý nghĩa “thung lũng hoa”. Anh đóng vai Wang Ye, một đệ tử Đạo giáo tu luyện tại núi Võ Đang, thánh địa Đạo giáo của Trung Quốc, và là nhân vật chính trong bộ truyện tranh mạng nổi tiếng “Nhất nhân chi hạ”.

Trong vai diễn này, anh hướng dẫn du khách thực hiện một bài thái cực quyền đơn giản, và trao thưởng cho những ai làm tốt bằng một tờ tiền trò chơi của công viên. Tại các khu vực khác trong công viên, du khách có thể kiếm tiền bằng cách hát, nhảy hoặc tham gia các thử thách khác.

“Tiết mục của tôi dành cho những người không biết hát, không biết nhảy,” Huagu chia sẻ. “Công viên phải quan tâm đến tất cả các vị khách. Có những người dễ xấu hổ, có những người không thể thực hiện các động tác khó.”

Tiêu chuẩn tuyển dụng NPC của công viên là ứng viên phải trên 18 tuổi, nữ cao từ 163 cm và nam cao từ 175 cm trở lên. Vẻ ngoài không phải là yếu tố quyết định, vì đã có kỹ thuật trang điểm, tóc giả và các hiệu ứng làm đẹp trên ứng dụng video hỗ trợ. Tuy nhiên, Huagu vẫn tự đặt ra những quy tắc riêng cho bản thân: ăn kiêng để giữ dáng, tránh đồ cay để không bị mụn, và duy trì tình trạng độc thân để giữ gìn “giá trị thương mại” của mình.

Các NPC làm việc 6 ngày một tuần, mỗi ca kéo dài từ 6 đến 8 tiếng, và đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau. Ngoài thời gian trang điểm và nghỉ ngơi, họ dành gần như toàn bộ thời gian ở ngoài trời, bất kể thời tiết nóng hay lạnh.

Mỗi ngày, họ biểu diễn hàng nghìn tiểu phẩm, từ những màn đấu kungfu trên nền nhạc Billie Eilish đến hóa thân thành tiên nữ hay công chúa nhảy theo vũ đạo K-pop. Du khách luôn đóng một vai trò nào đó trong các buổi biểu diễn. Chẳng hạn, khi du khách đóng vai kẻ trộm, NPC trong trang phục lính gác thời nhà Tống sẽ đến bắt, đeo gông lên cổ và diễu hành trên phố giữa tiếng cười của những người xung quanh.

Những người làm sống dậy thế giới giả tưởng ở Trung Quốc
Khám phá Vạn Tuế Sơn, Khai Phong: Video từ Sixthtone. Ảnh: Internet

Du khách thường dành trung bình 9 tiếng tại Vạn Tuế Sơn, lâu hơn so với các công viên khác. Những người tham gia diễn cùng NPC thường ở lại lâu hơn hoặc quay lại vào những lần sau.

Wang Gang, một NPC kỳ cựu, cho biết khi anh mới đến Vạn Tuế Sơn vào năm 2008, các tiểu phẩm chỉ được biểu diễn vào những ngày lễ. Hiện tại, ở tuổi 38, anh dành ít nhất 9 tiếng mỗi ngày để mặc trang phục hóa trang và biểu diễn hơn 10 tiểu phẩm. Anh thường xuyên nghiên cứu các chủ đề đang thịnh hành trên mạng để viết lại cốt truyện theo xu hướng, nhằm gây ấn tượng với du khách.

Ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi, các NPC vẫn dành thời gian để quay clip, livestream giới thiệu bản thân và duy trì tương tác với những người hâm mộ mà họ đã gặp tại công viên. Trên Douyin, người hâm mộ có thể gửi quà ảo cho các streamer với giá trị lên đến hàng nghìn tệ.

Yeye nhảy múa trong màn trình diễn ở Vạn Tuế Sơn hồi tháng 8. Ảnh: Sixthtone
Yeye khuấy động Vạn Tuế Sơn: Màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: Internet

“Điều này giúp xây dựng lòng trung thành của khán giả, đồng thời giúp các diễn viên có thêm thu nhập,” một quản lý của công viên cho biết.

Trước khi trở thành NPC, Huagu đã thử qua nhiều công việc khác nhau: diễn viên, người mẫu, huấn luyện viên thể hình, bán búp bê, thậm chí bán cả bộ xếp hình. Anh nhận thấy chiều cao 195 cm là lợi thế duy nhất của mình.

Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng chuyên ngành thái cực quyền, Huagu đến Thượng Hải làm người mẫu, thuê một căn phòng không có cửa sổ và cố gắng làm việc, nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến sự nghiệp của anh bị đình trệ.

Huagu trong một video đăng trên tài khoản cá nhân ở Douyin (trái) và trong trang phục đạo sĩ hướng dẫn du khách tập Thái cực quyền tại công viên Vạn Tuế Sơn hồi tháng 8 (phải). Ảnh: Sixthtone
Huagu: Từ Douyin đến hướng dẫn Thái Cực Quyền tại Vạn Tuế Sơn. Ảnh: Internet

Khi làm nhân viên bán hàng trong một công viên giải trí, anh đã rất ấn tượng với các NPC vì “họ mang lại cảm giác ấm áp cho mọi người, và tôi muốn được như họ.”

Vì vậy, khi Vạn Tuế Sơn đăng thông báo tuyển dụng NPC vào tháng 9/2024, Huagu đã nộp đơn. Anh được trả mức lương 5.000 tệ một tháng (tương đương 700 USD), gần gấp đôi mức lương trung bình tại địa phương, và được đóng bảo hiểm xã hội nếu ký hợp đồng dài hạn, điều kiện tốt hơn nhiều so với những công việc anh từng làm.

Trong bối cảnh thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh, nhiều thanh niên Trung Quốc đang đưa ra những quyết định tương tự. Công việc NPC đáp ứng nhiều tiêu chí mà các công việc dành cho sinh viên mới ra trường không có, như mức lương ổn định, cơ hội ký hợp đồng và được làm việc gần nhà. Một số công viên thậm chí đã bắt đầu ký thỏa thuận với các trường cao đẳng nghề, để sinh viên có thể trở thành NPC ngay sau khi tốt nghiệp.

Các nhà điều hành như Jinshang Tianhua, đơn vị thiết kế Vạn Tuế Sơn, tuyên bố sứ mệnh của họ là “giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên nông thôn”. Họ cho biết 17 công viên giải trí mà họ đang điều hành đã tạo ra việc làm trực tiếp cho 17.000 người và việc làm gián tiếp cho 150.000 người.

Đối với các NPC, ngoài thu nhập, công việc này còn mang lại cho họ nhiều niềm vui. Huagu thường livestream để lắng nghe và an ủi người hâm mộ khi họ chia sẻ những nỗi buồn, như mâu thuẫn với cha mẹ, áp lực học hành hay mất thú cưng. “Đó đều là những lo lắng rất đời thường,” anh nói. “Tôi không có khả năng làm những điều vĩ đại, tôi chỉ có thể đi cùng họ một đoạn đường khi họ lạc lối.”

Vài tháng trước, Huagu đã trò chuyện với Yaya, một cô gái 18 tuổi đến từ tỉnh Sơn Đông, khi nhận thấy cô có tâm trạng không tốt. Yaya đang gặp căng thẳng với cha mẹ. Huagu đã lắng nghe cô tâm sự, hướng dẫn cô tham gia trò chơi và tặng cô bánh quy.

Diễn viên chụp ảnh cùng khán giả trong công viên Vạn Tuế Sơn hồi tháng 8. Ảnh: Sixthtone
Vạn Tuế Sơn: Khoảnh khắc đáng nhớ của diễn viên và khán giả. Ảnh: Internet

Huagu, người từng trải qua cuộc sống xa nhà, kể rằng bản thân anh cũng từng bị mắng vì không thành công khi lập nghiệp ở Thượng Hải. “Ai cũng cần động lực để tiếp tục cuộc sống,” anh nói. “Tôi từng phải dầm mưa, vì vậy tôi muốn che ô cho người khác.”

Sau đó, Yaya đã gửi thư cho Huagu, cảm ơn anh vì đã lắng nghe và hy vọng anh “sẽ tiếp tục chiếu sáng con đường cho nhiều du khách hơn theo cách riêng của mình.”

Yeye, 20 tuổi, một NPC đóng vai Hằng Nga, cho biết du khách là nguồn động viên tinh thần lớn lao của cô. “Tôi thấy việc tương tác với du khách dễ dàng hơn so với việc nhảy trên sân khấu,” cô nói. “Đôi khi chúng tôi bắt đầu một ngày mới với cơ thể mệt mỏi, thời tiết quá nóng hoặc tâm trạng không tốt. Nhưng du khách luôn khiến chúng tôi cảm thấy vui vẻ hơn.”

Đêm đó, khi buổi diễu hành cuối cùng của Yeye kết thúc, một người hâm mộ đã hét lên giữa đám đông: “Yeye, bạn thật xinh đẹp!” Cô mỉm cười và quay về phía biển người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *