Salon Raar, tọa lạc tại khu giải trí Shinjuku, Tokyo, đang chứng kiến sự tăng trưởng kỷ lục về lượng khách hàng. Không chỉ cung cấp dịch vụ hóa trang chuyên nghiệp, salon này còn điều hành một ứng dụng hẹn hò độc đáo dành cho những người đàn ông thích giả gái và những phụ nữ muốn kết nối với họ. Xu hướng này không chỉ giới hạn ở Raar, mà còn lan rộng ra nhiều salon khác, với các dịch vụ đa dạng phục vụ cả khách nước ngoài và tổ chức các sự kiện giao lưu.

Với mức giá khởi điểm khoảng 7.000 yen (tương đương 1,2 triệu đồng), khách hàng có cơ hội hóa thân thành những hình tượng nữ tính đa dạng, từ phong cách “Lolita ngọt ngào” đến vẻ đẹp “thuần khiết” hoặc “tự nhiên”. Salon sở hữu một bộ sưu tập phong phú với hơn 1.000 bộ trang phục cho thuê, đáp ứng mọi sở thích và phong cách.
Quá trình “biến hình” bắt đầu với việc mặc áo ngực và tất da, sau đó là một giờ trang điểm tỉ mỉ và sử dụng băng dán để nâng cơ mặt. Salon còn cung cấp các dịch vụ tùy chọn như chụp ảnh chuyên nghiệp và hướng dẫn các cử chỉ nữ tính, từ cách đặt tay lên mặt đến cách vắt chéo chân duyên dáng.
Theo chia sẻ từ Raar, một nửa số khách hàng của họ thích ra ngoài dạo phố sau khi hóa trang. Một nhân viên của salon khuyến khích: “Bước đầu có thể cần một chút can đảm, nhưng ở khu phố LGBT Shinjuku 2-chome, không ai để ý đến trang phục của bạn đâu.”
Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một số khách hàng vẫn thu hút sự chú ý, đặc biệt nếu họ có vóc dáng cao lớn hoặc khác biệt.
Chỉ tính riêng tháng 5 vừa qua, Raar đã phục vụ tới 400 khách hàng, đánh dấu con số cao nhất từ trước đến nay. Khách hàng đến từ nhiều tầng lớp khác nhau, bao gồm nghị sĩ, giám đốc doanh nghiệp, bác sĩ và sinh viên. Bà Megumi Okamoto, chủ salon, giải thích rằng nhiều người tìm đến đây để tạm thời “rũ bỏ chức danh nghề nghiệp, vai trò trong gia đình và thậm chí cả giới tính nam”.
Để đáp ứng nhu cầu kết nối của khách hàng, vào cuối năm 2023, bà Okamoto đã cho ra mắt ứng dụng hẹn hò trực tuyến mang tên Jojo. Ứng dụng này cho phép người dùng nam đăng tải hình ảnh của họ trong trang phục nữ. Đến nay, Jojo đã thu hút hơn 10.000 người đăng ký, trong đó phụ nữ chiếm gần 70%.

Một người phụ nữ 30 tuổi sử dụng ứng dụng này chia sẻ: “Ban đầu tôi chỉ muốn trò chuyện, nhưng giờ tôi đã có bạn trai và chúng tôi thích mặc váy đôi với nhau.”

Thị trường dịch vụ này cũng chứng kiến sự phân hóa với nhiều salon phục vụ các phân khúc khác nhau. Zoom, tọa lạc tại quận Ebisu, tập trung vào đối tượng khách hàng nước ngoài giàu có, với mức giá lên tới 100.000 yen (khoảng 16-17 triệu đồng) mỗi ngày. Trong khi đó, Milky, nằm ở quận Akihabara, “thủ phủ” của văn hóa manga, lại chú trọng vào việc xây dựng cộng đồng thông qua các buổi tiệc hóa trang.
Động cơ của những người đàn ông tìm đến dịch vụ này rất đa dạng. Một số người muốn thực hiện ước mơ thời thơ ấu, trong khi những người khác mong muốn thoát khỏi những định kiến giới hoặc đơn giản chỉ là tìm kiếm một cảm giác mới lạ.
Bà Nahomi Ikeda, chủ salon Zoom, cho biết rằng một thập kỷ trước, việc giả gái vẫn còn là một điều cấm kỵ. Tuy nhiên, ngày nay, sự đa dạng được đón nhận hơn và các rào cản đã giảm đi đáng kể.
Một số khách hàng nam chia sẻ rằng họ đến salon để hiểu hơn về phụ nữ. Bà Okamoto tin rằng trải nghiệm này có thể giúp đàn ông trở nên tinh tế hơn và thậm chí học được cách đối xử dịu dàng hơn với bạn đời.
“Sau trải nghiệm này, có lẽ bạn sẽ không bao giờ nói ‘Sao em trang điểm lâu thế’ nữa,” bà Okamoto kết luận, nhấn mạnh sự thay đổi trong nhận thức và sự thấu hiểu mà dịch vụ này mang lại.
Admin
Nguồn: VnExpress