Yến Thư Vô Địch 21km Hội An: Sự Trở Lại Ấn Tượng

Ngày 14/9, vận động viên Yến Thư đã xuất sắc giành ngôi quán quân tại giải bán marathon Di sản Hội An với thời gian 1 giờ 27 phút 44 giây, đạt tốc độ trung bình (pace) 4:03. Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của nữ vận động viên 20 tuổi sau sự cố kiệt sức ngay trước vạch đích cự ly 42km tại VnExpress Marathon Đà Nẵng hồi cuối tháng 7.

Chia sẻ với VnExpress, Yến Thư cho biết cô đã hoàn toàn quên đi sự cố tại Đà Nẵng: “Chuyện gì đã qua hãy để nó qua, mình cần cố gắng tập luyện để hướng đến những giải đấu khác”. Nữ vận động viên khẳng định không hề cảm thấy sợ hãi hay bị ám ảnh bởi sự cố trước đó. Thậm chí, ngay cả khi bước vào những kilomet cuối cùng của cuộc đua tại Hội An, ký ức không may mắn kia cũng không hề xuất hiện trong tâm trí cô.

Yến Thư xem việc không thể hoàn thành chặng đua tại Đà Nẵng là một “điều xui rủi”. Cô chia sẻ: “Chỉ còn vài chục mét nữa thôi mà không về đích được, có lẽ là do mình không may mắn, chứ tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều”.

Mặc dù không xem sự cố ở Đà Nẵng là một nỗi ám ảnh, Yến Thư thừa nhận đó là một bài học quý giá đối với một vận động viên trẻ như cô. Nữ vận động viên nhớ lại việc đã bỏ qua hai trạm tiếp nước trên đường chạy, dẫn đến việc cơ thể bị thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng. Yến Thư thừa nhận bản thân đã quá chủ quan, tin rằng cơ thể có thể chịu đựng được khi đã gần đến đích.

Yến Thư (trái) thi đấu tại VnExpress Marathon Đà Nẵng.Ảnh: VnExpress Marathon
Yến Thư Tranh Tài tại VnExpress Marathon Đà Nẵng. Ảnh: Internet

Cô kể lại: “Lúc đó đường chạy quá đông. Các vận động viên cự ly 21km trên đường về đích nhập vào đường chạy của cự ly 42km ngay tại trạm nước, khiến tôi không thể tiếp nước được. Trước khi lên cầu Thuận Phước, tôi cũng sơ ý bỏ qua một trạm tiếp nước, nhưng may mắn được một vận động viên nam đưa cho một chai nước. Tôi cứ nghĩ cơ thể mình sẽ gắng gượng được, nhưng cuối cùng thì không”.

Yến Thư phá băng sau khi về nhất 21km giải bán marathon Di sản Hội An. Ảnh: Giải bán marathon Di sản Hội An
Yến Thư Nhất 21km Giải Marathon Di sản Hội An: Màn Phá Băng ngoạn mục. Ảnh: Internet

Tại cuộc đua ngày 20/7, Yến Thư đã dẫn trước người về nhì là Lê Thị Hà hơn 10 phút. Tuy nhiên, chỉ vì tiếc một vài giây để vào trạm tiếp nước, cô đã đánh mất cơ hội giành chiến thắng. Nữ vận động viên sinh năm 2005 cũng phủ nhận việc cố gắng chạy nhanh để đạt thành tích cá nhân tốt nhất (PR), vì theo tính toán của cô, với tốc độ trên đường chạy lúc đó, cô không thể vượt qua thành tích tốt nhất của mình là 2 giờ 55 phút.

Về vấn đề thể chất, Yến Thư chỉ mất khoảng một tuần để hồi phục hoàn toàn và trở lại tập luyện bình thường. Cô nhấn mạnh: “Chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho những giải đấu sắp tới. Những thứ như gel năng lượng hay đồ dùng cá nhân, tôi sẽ thử nghiệm và làm quen kỹ trước khi mang vào thi đấu”.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh, người trực tiếp huấn luyện Yến Thư tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia III (Đà Nẵng), khẳng định học trò của mình không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào sau sự cố. Ông cho biết: “Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nền tảng thể lực, Yến Thư đã hồi phục rất nhanh và quay trở lại tập luyện theo đúng kế hoạch. Sự cố ở Đà Nẵng là một bài học kinh nghiệm quý giá cho bất kỳ vận động viên chạy marathon nào”.

Huấn luyện viên Tuấn Anh đánh giá cao ý chí và sức bền của Yến Thư. Ông cũng liệt kê một loạt thành tích ấn tượng của cô tại giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, bao gồm hai lần liên tiếp về đích ở vị trí thứ tư ở cự ly full marathon vào năm 2024 và 2025, cùng với huy chương bạc tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2025, chỉ về sau tuyển thủ quốc gia Hồng Lệ 8 giây.

Ông khẳng định: “Khi tham gia các giải đấu trên, Yến Thư luôn tuân thủ đúng chiến thuật, phân phối sức hợp lý và về đích an toàn, khỏe mạnh”.

Theo ông, chức vô địch cự ly 21km tại Hội An vừa qua chỉ mang tính chất như một buổi chạy dài cuối tuần của Yến Thư, nhưng nó cho thấy nữ vận động viên đã trở lại một cách ổn định và tự tin. Mục tiêu lớn tiếp theo của Yến Thư là cải thiện thứ hạng ở cự ly 42,195km tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2026.

Sự cố của Yến Thư tại Đà Nẵng đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người chỉ trích cô gái sinh năm 2005 đã chạy quá sức, trong khi những người khác lại ủng hộ và xem hành động của cô là nguồn cảm hứng.

Đối diện với những ý kiến trái chiều, Yến Thư chọn cách bình tĩnh đón nhận. “Những người đưa ra bình luận tiêu cực có thể không theo dõi thể thao chuyên nghiệp nên không hiểu. Tôi xem những bình luận đó như hư vô, không bận tâm. Tôi lấy những lời động viên làm động lực để cố gắng hơn nữa”, nữ vận động viên chia sẻ.

Sau chức vô địch tại Hội An, Yến Thư sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho giải VnExpress Marathon Hải Phòng vào tháng 12. Tuy nhiên, nữ vận động viên 20 tuổi vẫn khiêm tốn khi nói về những mục tiêu xa hơn. “Tôi mới tập marathon được hơn một năm, nên muốn tích lũy kinh nghiệm và cải thiện dần thành tích”, cô cho biết.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *