Chồng Vô Tâm: Khi Nào Nên Yêu Người Khác? (Lời Khuyên)

Tôi năm nay 24 tuổi, đã kết hôn được ba năm và có một bé trai 20 tháng tuổi. Con là trái ngọt của mối tình sáu năm, ba năm yêu và ba năm chung sống. Cuộc sống hôn nhân của tôi hạnh phúc, dù chồng tôi thuộc tuýp người đào hoa và từng có mối quan hệ ngoài luồng khi tôi ở cữ. Anh ấy không phải là người tâm lý, nhưng rất thương yêu mẹ con tôi.

Tưởng chừng cuộc sống cứ thế trôi đi êm đềm, cho đến khi tôi gặp anh – một người đàn ông hơn tôi hai tuổi và chưa lập gia đình. Chúng tôi quen nhau trong một buổi giao lưu giữa hai cơ quan. Trong buổi tiệc hôm đó, mọi người đều rất vui vẻ. Anh đã xin số điện thoại của tôi. Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ anh. Cuộc trò chuyện diễn ra rất bình thường. Anh nói rằng đã có thiện cảm với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng sau đó biết tôi đã có gia đình nên không dám liên lạc.

Anh nói thêm, đến hôm nay, anh cảm thấy có điều gì đó khiến anh luôn nghĩ đến tôi, có lẽ anh đã gặp tôi quá muộn. Tôi đáp lại rằng chúng tôi chỉ có thể là bạn bè. Từ đó, chúng tôi trở thành bạn. Anh thỉnh thoảng nhắn tin, và tôi cũng trả lời một cách bình thường. Ban đầu, những tin nhắn chỉ là trêu đùa, nhưng dần dần trở nên thường xuyên hơn. Tôi cảm thấy vui vẻ khi trò chuyện với anh, và mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết. Một ngày, anh gọi điện và bày tỏ tình cảm với tôi, nói rằng anh yêu tôi dù biết tôi đã có gia đình. Anh bảo rằng tôi không xinh đẹp như những người con gái khác, nhưng có một nét duyên dáng và điều gì đó khiến anh không thể quên được.

Yêu người đàn ông khác vì chồng không tâm lý

Tôi đã vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện vì sợ ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, anh vẫn nhắn tin hàng ngày, và tôi chỉ trả lời qua loa vì bận. Sau ba ngày không nói chuyện với anh, tôi bắt đầu cảm thấy thiếu vắng và nhớ nhung. Thế là những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi lại tiếp diễn. Một ngày, anh mời tôi đi uống nước, và tôi đã đồng ý. Buổi trò chuyện hôm đó khiến chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Chồng tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Anh nói yêu và nhớ tôi, nhưng tôi chỉ dám coi anh là bạn, dù biết rằng mình cũng có tình cảm với anh.

Tôi cố gắng kìm nén tình cảm của mình, không để anh biết rằng tôi cũng yêu anh. Tôi chỉ dám nhắn tin cho anh khi ở cơ quan, và khi về nhà thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn yêu thương chồng con hơn tất cả. Tôi biết mình đang làm điều sai trái và cảm thấy có lỗi với gia đình, nhưng đồng thời cũng yêu người đàn ông kia. Nếu mọi người biết chuyện, họ sẽ chỉ trích tôi. Tôi chưa làm gì quá giới hạn, chỉ muốn được trò chuyện với anh, nhưng như vậy cũng đã là có lỗi với chồng con rồi.

Tôi biết mình không có quyền làm như vậy, nhưng tôi nhớ anh và muốn được nói chuyện với anh. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tôi không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Hiện tại, tôi đang ở trong một tình thế khó xử và không thể suy nghĩ sáng suốt. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để thoát khỏi tình cảnh này. Xin chân thành cảm ơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *