Sống sót kỳ diệu sau 54 giờ dưới giếng sâu

Bà Tần, 48 tuổi, sống tại Tuyền Châu, đã trải qua những giờ phút kinh hoàng khi bị rơi xuống giếng sâu. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà kể: “May mắn là tôi biết bơi, cố gắng ngoi đầu lên khỏi mặt nước.” Trong bóng tối bao trùm, bà bám chặt vào thành giếng, dùng những viên đá nhỏ chèn dưới chân để giữ cho cơ thể không bị chìm.

Bà Qin bám trụ dưới giếng từ sáng 13/9 đến chiều 15/9, ở giếng hoang tại Tuyền Châu, Phúc Kiến. Ảnh: QQ
Bà Qin sống sót dưới giếng hoang Tuyền Châu suốt 54 giờ (Ảnh QQ). Ảnh: Internet

Những điều kinh khủng nhất ập đến khi những con rắn bắt đầu bò lên người bà. “Tôi không dám động đậy, dù bị cắn cũng không dám phản ứng. Khi đói khát, tôi đành uống nước giếng để cầm cự,” bà Tần nhớ lại.

Tay và cổ bà bị rắn cắn, toàn thân nổi đầy mụn mủ do côn trùng đốt, cộng thêm nước giếng lạnh buốt khiến bà nhiều lần tuyệt vọng và muốn buông xuôi. Tuy nhiên, nghĩ đến cha mẹ già ngoài 80 và cô con gái vừa bước chân vào đại học, bà lại cố gắng gượng mình.

Khi nghe tin mẹ mất tích, con trai bà Tần, đang làm việc tại Thâm Quyến, lập tức trở về quê nhà cùng cha tìm kiếm. Hai cha con đã lật tung mọi ngóc ngách trong suốt hai ngày nhưng vẫn không có kết quả.

Vào sáng ngày 15/9, đội cứu hộ Lam Thiên nhận được cuộc gọi cầu cứu. Đội trưởng Du Xiaohang đã huy động 10 thành viên cùng với công nhân nhà máy nơi bà Tần làm việc để tổ chức tìm kiếm. Đến 13h45, họ nghe thấy tiếng rên yếu ớt phát ra từ một miệng giếng.

“Cảnh tượng lúc đó vô cùng kinh hãi. Bà Tần chìm gần như toàn bộ cơ thể trong nước, hai tay trắng bệch bám chặt vào thành giếng, toàn thân phủ đầy bùn đất,” ông Du kể lại.

Phó đội trưởng Wu Jiake ngay lập tức xuống giếng để tiếp cận nạn nhân. “Vừa đến gần, tôi cố định bà Tần vào người mình và trấn an: ‘Chị an toàn rồi’. Nghe thấy vậy, bà ấy hoàn toàn gục vào người tôi,” ông Wu chia sẻ. Sau khi được đưa lên mặt đất, bà Tần kiệt sức và ngất lịm.

Bà Qin được cứu hộ đưa lên. Ảnh: QQ
Giải cứu thành công bà Qin sau 54 giờ dưới giếng (Ảnh QQ). Ảnh: Internet

“Tôi chỉ ở dưới giếng có 40 phút mà đã run cầm cập vì lạnh. Thật kỳ diệu khi bà ấy có thể sống sót được,” anh Wu nói thêm.

Tại Bệnh viện số 1 Tuyền Châu, bác sĩ Lin Xianzhuan cho biết bệnh nhân bị gãy xương sườn hai bên, tràn khí màng phổi nhẹ, nhiều vết muỗi đốt và vết rắn cắn nhưng không độc. Hiện tại, sức khỏe của bà Tần đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *