Tổng thống Hàn Quốc: Từ người biểu tình leo tường đến nhà lãnh đạo

Lee Jae-myung, ứng cử viên của đảng Dân chủ, đã chính thức trở thành tân Tổng thống Hàn Quốc sau khi giành chiến thắng với 49,4% phiếu bầu, vượt qua đối thủ Kim Moon-soo của đảng Quyền lực Nhân dân.

Với việc đảng Dân chủ hiện đang chiếm đa số ghế trong quốc hội, ông Lee được đánh giá là một trong những tổng thống quyền lực nhất của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ gần đây.

Tổng thống Lee Jae-myung sinh năm 1963, vào thời điểm GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc tương đương với các quốc gia châu Phi cận Sahara. Sự nghèo khó khi đó khiến ngay cả ngày sinh của ông cũng không chắc chắn. Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao do đói nghèo đã khiến gia đình ông phải trì hoãn việc đăng ký khai sinh cho ông gần một năm.

Tuổi thơ của ông Lee gắn liền với những khó khăn. Nổi tiếng là một người thẳng thắn và theo chủ nghĩa dân túy, ông thường xuyên nhắc đến xuất thân nghèo khó như một yếu tố định hình nên lập trường cấp tiến của mình.

Ông từng chia sẻ vào năm 2022: “Nghèo đói không phải là một tội lỗi, nhưng tôi luôn bị ám ảnh bởi những bất công mà tôi đã trải qua vì nó. Tôi tham gia chính trị để giúp những người đang phải vật lộn trong vực thẳm của nghèo đói và tuyệt vọng, bằng cách xây dựng một xã hội công bằng và một thế giới đầy hy vọng.”

Là con thứ năm trong một gia đình có bảy anh chị em, ông Lee phải bỏ học cấp hai để đến Seongnam làm việc, hỗ trợ gia đình. Năm 15 tuổi, ông gặp tai nạn lao động tại một nhà máy sản xuất găng tay bóng chày, khiến cánh tay trái của ông không thể duỗi thẳng được nữa.

Mặc dù gián đoạn việc học hành, ông Lee vẫn nỗ lực hoàn thành chương trình cấp hai và cấp ba thông qua tự học và ôn luyện ngoài giờ làm việc. Năm 1982, ông thi đỗ vào Đại học Chung-ang ở Seoul, chuyên ngành luật. Bốn năm sau, ông vượt qua kỳ thi luật sư.

Trong sự nghiệp luật sư của mình, ông Lee được biết đến như một người luôn bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế, bao gồm các nạn nhân của tai nạn lao động và những cư dân có nguy cơ bị cưỡng chế di dời do các dự án tái phát triển đô thị.

Ông Lee bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 2006, nhưng không thành công trong cuộc tranh cử chức thị trưởng Seongnam. Hai năm sau, ông tiếp tục thất bại trong cuộc bầu cử vào quốc hội.

Năm 2010, ông Lee cuối cùng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng Seongnam và tái đắc cử vào bốn năm sau đó. Từ năm 2018 đến 2021, ông giữ chức lãnh đạo tỉnh Gyeonggi, tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc, bao quanh thủ đô Seoul.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tỉnh trưởng, ông Lee trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 2022. Tuy nhiên, ông đã thua ứng viên Yoon Suk-yeol của đảng Quyền lực Nhân dân với tỷ lệ sít sao chưa đến 1%, một trong những khoảng cách nhỏ nhất trong lịch sử bầu cử tổng thống Hàn Quốc.

Vào tháng 1 năm 2024, ông Lee suýt mất mạng sau khi bị tấn công bằng dao vào cổ trong chuyến thăm một công trường xây dựng sân bay mới ở Busan. Động cơ của vụ ám sát được cho là nhằm ngăn cản ông tranh cử tổng thống.

Ông cũng phải đối mặt với nhiều cáo buộc và kiện tụng, bao gồm cáo buộc hối lộ và liên quan đến một công ty bị nghi ngờ chuyển trái phép 8 triệu USD cho Triều Tiên, cũng như cáo buộc vi phạm luật bầu cử. Tuy nhiên, ông Lee vẫn lãnh đạo đảng Dân chủ giành được kết quả tốt nhất trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái, với 173 trên tổng số 300 ghế.

Trong bối cảnh hỗn loạn do lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon vào tháng 12 năm 2024, ông Lee đã cùng các thành viên đảng Dân chủ trèo tường vào tòa nhà quốc hội để bỏ phiếu ngăn chặn lệnh này. Sau khi ông Yoon bị luận tội và phế truất, ông Lee dễ dàng nhận được đề cử của đảng và giành được 90% phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Lãnh đạo đối lập Hàn Quốc livestream trèo tường vào nhà quốc hội
Video: Ông Lee Jae-myung trèo tường vào quốc hội ngày 3/12/2024. Ảnh: Internet

Lee Myung-hee, một chuyên gia về chính trị Hàn Quốc tại Đại học Michigan, nhận xét: “Ông ấy có phong cách giao tiếp thẳng thắn và trực tiếp, đồng thời rất nhạy bén với các xu hướng xã hội và chính trị. Đây là điều hiếm thấy ở các chính trị gia Hàn Quốc cùng thế hệ. Tuy nhiên, phong cách giao tiếp này đôi khi có thể gây mất lòng người khác.”

Trong chiến dịch tranh cử, ông Lee đã giảm bớt các quan điểm cấp tiến để tập trung xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo thực tế hơn, đồng thời đưa ra một chương trình nghị sự kinh tế theo chủ nghĩa dân túy dễ tiếp cận hơn. Điều này đã giúp nâng cao vị thế của ông trong nước.

Trước cuộc bầu cử, ông Lee luôn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá, với lợi thế dẫn trước đối thủ Kim Moon-soon khoảng 20 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò ý kiến.

Ông Lee Jae-myung trong một sự kiện ở Seoul ngày 2/6. Ảnh: Yonhap
Lee Jae-myung xuất hiện tại sự kiện ở Seoul ngày 2/6 (Ảnh: Yonhap). Ảnh: Internet

Ngay sau chiến thắng, ông Lee đã tuyên thệ nhậm chức mà không cần giai đoạn chuyển giao quyền lực, do đây là cuộc bầu cử đặc biệt để thay thế cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, người đã bị phế truất vào tháng 4.

Tổng thống Lee cam kết sẽ vực dậy nền kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và khôi phục niềm tin của công chúng sau những bất ổn dưới thời người tiền nhiệm. Ông dự kiến sẽ thúc đẩy đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, đồng thời hứa hẹn thực hiện chính sách làm việc 4,5 ngày mỗi tuần và các khoản khấu trừ thuế cho các gia đình tỷ lệ thuận với số con của họ.

Về chính sách đối ngoại, ông Lee cam kết hàn gắn quan hệ với Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy phi hạt nhân hóa, một lập trường truyền thống của đảng Dân chủ. Ông cũng mong muốn duy trì liên minh Mỹ – Hàn, nhưng không xa lánh Nga và Trung Quốc.

Ông phát biểu trong tuần này: “Tôi sẵn sàng nhún nhường nếu điều đó là cần thiết vì người dân của tôi. Nhưng tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Tôi có nhiều quân bài để sử dụng trong các cuộc đàm phán song phương.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *