Garnacho: Từ “viên ngọc thô” thành ngôi sao bóng đá

Ngày 24/5, ba ngày sau thất bại của Manchester United trước Tottenham trong trận chung kết Europa League tại Bilbao, HLV Amorim đã triệu tập toàn đội tại Carrington. Bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng trở nên ngột ngạt hơn khi Alejandro Garnacho công khai chỉ trích huấn luyện viên về việc anh phải ngồi dự bị đến phút 70 và gọi mùa giải vừa qua là “tồi tệ”. Đáp lại, Amorim thẳng thắn tuyên bố: “Cậu nên cầu nguyện để sớm tìm được bến đỗ mới.”

Kể từ đó, Garnacho bị loại khỏi kế hoạch của đội bóng. Anh cùng với Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia bị xếp vào nhóm “bom nổ chậm”, phải tập luyện riêng biệt và không được tham gia chuyến du đấu trước mùa giải ở Mỹ. Trận đấu với Hong Kong trong chuyến du đấu châu Á sau mùa giải trở thành lần cuối cùng Garnacho khoác áo Manchester United.

Gia nhập “Quỷ Đỏ” từ Atletico Madrid với mức phí chỉ 566.000 USD vào năm 2020, Garnacho nhanh chóng gây ấn tượng nhờ tốc độ, sự táo bạo và phong cách thi đấu gợi nhớ đến Cristiano Ronaldo. Anh từng được xem là một phần của bộ ba tấn công đầy hứa hẹn cùng với Rasmus Hojlund và Kobbie Mainoo. Hình ảnh cả ba ngồi trên bảng quảng cáo ăn mừng bàn thắng vào lưới West Ham năm 2024 từng được coi là biểu tượng cho thế hệ mới tại Old Trafford.

Với 26 bàn thắng và 22 kiến tạo sau 144 trận cho Manchester United, Garnacho đã có những đóng góp không hề nhỏ khi mới 21 tuổi. Anh từng ghi bàn trong trận chung kết FA Cup đánh bại Manchester City, lập siêu phẩm móc bóng vào lưới Everton và được ca ngợi như một niềm hy vọng mới. Tuy nhiên, Garnacho chưa bao giờ thể hiện được sự ổn định cần thiết.

Cả Erik ten Hag và Amorim đều có chung nhận xét rằng Garnacho thiếu kỷ luật và tinh thần tập thể. Ten Hag từng phạt anh vì đi muộn trong chuyến du đấu Thái Lan, cũng như vì thái độ thiếu nghiêm túc trong các buổi họp đội. Bruno Fernandes và Lisandro Martinez cũng đã nhiều lần nhắc nhở đàn em, nhưng hiệu quả không cao.

Garnacho thường tỏ ra khó chịu và phản ứng tiêu cực trước những lời chỉ trích. Anh từng phải xin lỗi vì “thích” bài viết chê bai HLV Ten Hag, hay vì đăng ảnh mặc áo Rashford tại Aston Villa sau khi đàn anh rời đi. Một số đồng đội đánh giá anh chơi quá cá nhân, ít khi chuyền bóng và luôn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.

HLV Amorim càng khó chấp nhận Garnacho hơn. Trong trận đấu với Plzen tại vòng bảng Europa League vào tháng 12 năm ngoái, Garnacho đã quay lưng lại khi HLV người Bồ Đào Nha đang chỉ đạo, khiến ông nổi giận và loại anh khỏi trận derby Manchester sau đó. Trong trận gặp Ipswich, anh bỏ thẳng vào đường hầm khi bị thay ra sớm, càng làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt huấn luyện viên.

Garnacho (giữa) cùng Hojlund (trái) và Mainoo mừng bàn thắng của Man Utd vào lưới West Ham trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 4/2/2024. Ảnh: PA
Garnacho, Hojlund, Mainoo mừng bàn thắng của MU vào lưới West Ham. Ảnh: Internet

Ngay cả khi bỏ qua vấn đề thái độ, Garnacho cũng không phải là mẫu cầu thủ mà Amorim ưa thích. Tân HLV của Manchester United thích sơ đồ sử dụng hai “số 10”, chứ không phải các tiền vệ cánh thuần túy. Vì vậy, cơ hội cho một cầu thủ chơi bóng tự do như Garnacho ngày càng trở nên ít ỏi.

Trường hợp của Garnacho đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới mộ điệu. Một số người xem anh là một tài năng bị kìm hãm, thiếu sự cảm thông và một môi trường phù hợp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Garnacho tự hủy hoại sự nghiệp của mình bởi thái độ bồng bột. “Thời của chúng tôi, phòng thay đồ đã tự giải quyết những trường hợp như cậu ta rồi,” một cựu cầu thủ Manchester United chia sẻ.

Cuối cùng, ban lãnh đạo đã ủng hộ Amorim. Vào mùa hè năm 2025, Garnacho được bán cho Chelsea với giá 54 triệu USD, chỉ hơn một nửa so với đề nghị 94 triệu USD mà Napoli từng đưa ra vào tháng 1 năm 2025.

Garnacho và Amorim (trái) trong một trận đấu ở Europa League mùa giải 2024-2025. Ảnh: EPA
Garnacho và Amorim tại Europa League 2024-2025. Ảnh: Internet

Garnacho đã có trận ra mắt Chelsea vào tuần trước và thể hiện hai bộ mặt quen thuộc. Anh góp công vào bàn thắng của Moises Caicedo, nhưng sau đó lại bỏ quên Fabio Carvalho, tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn gỡ hòa cho Brentford. HLV Enzo Maresca nhận xét rằng Garnacho cần thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, tình huống tương tự đã lặp lại đến hai lần.

Tiền đạo Alejandro Garnacho ngã người móc bóng ghi bàn trong trận Man Utd thắng Everton 3-0 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh trên sân Goodison Park ngày 26/1. Ảnh: Reuters
Garnacho móc bóng ghi bàn giúp MU thắng Everton 3-0. Ảnh: Internet

Trước trận đấu với Manchester United tại Old Trafford, Maresca thừa nhận sẽ nói chuyện riêng với Garnacho và cân nhắc việc có nên để anh đá chính hay không vì lo ngại cảm xúc cá nhân có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn. Cuối cùng, tiền đạo 21 tuổi đã không được ra sân một phút nào trong lần tái ngộ đội bóng cũ.

Một phần lý do là vì HLV người Italy đã sử dụng hết hai quyền thay người trong hiệp một. Đầu tiên, ông đưa thủ môn Filip Jorgensen và trung vệ Tosin Adarabioyo vào thay Estevao và Pedro Neto với mục đích phòng ngự. Sau đó, ông lại phải thay Cole Palmer vì chấn thương và đưa tiền vệ trung tâm Andrey Santos vào sân để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa. Maresca hoàn toàn có thể tung Garnacho vào sân trong hiệp hai, nhưng ông lại chọn cầu thủ 19 tuổi Tyrique George.

Sau trận đấu, Garnacho đã đổi áo với Amad Diallo và tươi cười chụp ảnh ngay trước phòng thay đồ của Chelsea. Phía sau anh, một vài nhân viên của đội khách tỏ vẻ khó chịu.

Garnacho đã mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ Manchester United, nhưng họ chào đón anh trở lại bằng những tiếng huýt sáo la ó và những lời chế giễu. Tiền đạo người Argentina vẫn đang nhận được sự tôn trọng từ người hâm mộ Chelsea. Nhưng nếu anh vẫn tiếp tục đi theo “vết xe đổ” của mình, rất có thể anh sẽ lại phải đối mặt với những khó khăn tương tự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *