Ở tuổi 35, khi bạn bè đã ổn định gia đình, tôi cũng bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm một nửa yêu thương sau những năm tháng tập trung xây dựng sự nghiệp. Liệu tìm kiếm tình yêu ở độ tuổi này có quá muộn? Liệu tôi còn có cơ hội gặp được người con gái phù hợp, có phẩm hạnh tốt? Nếu bạn đọc được những dòng này và cảm thấy đồng điệu, nếu bạn sở hữu những phẩm chất mà tôi mong đợi ở người bạn đời, tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn đồng hành trên chặng đường sắp tới.
Trong thời gian chờ đợi người phù hợp, tôi đã không ngừng hoàn thiện bản thân trên nhiều phương diện. Tôi tốt nghiệp đại học, hiện đang làm việc tại một tập đoàn lớn ở TP.HCM và đồng thời đầu tư, điều hành một doanh nghiệp riêng tại quê nhà (gần TP.HCM). Sau nhiều năm nỗ lực, tôi đã có cơ sở kinh doanh riêng, có tinh thần cầu tiến, không ngại khó và có thu nhập ổn định từ công việc kinh doanh. Tôi tự tin có thể đảm bảo cuộc sống cho vợ con sau này. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng phát triển sự nghiệp để tạo ra nhiều giá trị cho bản thân và cộng đồng. Dự định trong tương lai, tôi sẽ chuyển hẳn về quê sinh sống để tiện quản lý công việc và gần gũi với cha mẹ hơn, nhưng vẫn thường xuyên di chuyển giữa quê và thành phố.
Về quan điểm tình yêu, tôi tin rằng không ai sinh ra đã hoàn toàn phù hợp với nhau. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, với những suy nghĩ, môi trường sống và cách giáo dục khác nhau. Để hai mảnh ghép có thể hòa hợp, cả hai cần thấu hiểu, chân thành, nghiêm túc và mong muốn cùng nhau xây dựng mối quan hệ. Khi cả hai đã trưởng thành và ổn định, mỗi người đều có sự nghiệp riêng, việc đồng hành cùng nhau sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn hơn, bởi trước đó, chúng ta đã là những cá thể hạnh phúc với cuộc sống riêng. Tôi từng nghe một câu nói rất hay: “Chúng ta đều thích tự do độc lập, nên khi dừng chân thì nhất định phải xứng đáng.” Duyên đến muộn là duyên lành, và tôi tin rằng sẽ có người xứng đáng và phù hợp với mình.
Về mặt đạo đức, tôi tin sâu vào luật nhân quả và cố gắng tu tập mỗi ngày. Tôi hướng Phật nên có tấm lòng thiện lương. Trong kinh doanh, tôi luôn cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo lợi ích cho cả mình và đối tác. Bạn có thể yên tâm rằng tôi sống có đạo đức và trách nhiệm, để sau này có thể làm gương cho con cái. Tôi biết tu tập từ sớm để giảm bớt tham, sân, si và tránh xa những thói hư tật xấu. Về tửu lượng, tôi chỉ uống được vài lon bia. Tôi không hút thuốc vì không thích mùi thuốc lá.
Tôi thích cuộc sống gọn gàng, sạch sẽ. Sau một ngày làm việc, trở về nhà cửa ngăn nắp giúp tôi cảm thấy thư thái và được chữa lành. Do bị viêm mũi dị ứng bụi, tôi thường xuyên dọn dẹp nhà cửa. Tôi sẵn sàng chia sẻ việc nhà với bạn đời vì tôi đã tự lập từ sớm và không ỷ lại. Tôi mong muốn một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, sạch sẽ, có một khu vườn nhỏ trồng hoa và một bộ bàn ghế để uống trà. Tôi cũng có lối sống lành mạnh, thích chạy bộ và tập tạ nhẹ nên trông trẻ hơn tuổi. Tôi thích đi du lịch để mở mang tầm nhìn và thư giãn, nhưng từ khi bắt đầu sự nghiệp, tôi chưa có dịp đi đâu. Vì vậy, tôi mong muốn có một người bạn đồng hành cùng khám phá những vùng đất mới, đặc biệt là biển cả.
Về những mong muốn ở bạn đời, vì tôi là người miền Tây, tôi hy vọng bạn cũng là người miền Tây để dễ hòa hợp về phong tục tập quán. Tôi mong bạn là một người phụ nữ nữ tính, xinh xắn, ưa nhìn và có duyên để tôi luôn nhớ về khi đi xa. Nếu bạn hướng Phật thì càng quý, vì chúng ta có thể cùng nhau tu tập, rèn luyện tâm tính và sống thiện lành. Bạn không cần phải quá giỏi giang ngoài xã hội, chỉ cần là một người vợ hiền, hậu phương vững chắc, chu đáo và biết chăm lo cho gia đình. Tôi đủ khả năng gánh vác tài chính để bạn yên tâm làm những điều mình thích, hoặc chỉ cần ở bên cạnh tôi, cùng nhau xây dựng một mái ấm bình yên.
Đây là tất cả những tâm tư và thiện chí mà tôi muốn gửi đến bạn. Trước đây, tôi chưa từng viết một lá thư nào dài như thế này. Nếu bạn cảm nhận được sự chân thành ấy, tôi mong bạn sẽ hồi âm.
Admin
Nguồn: VnExpress