Bé 2 tuổi sống sót kỳ diệu bên thi thể mẹ nhiều ngày

Vào ngày 17/8, cảnh sát huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đã nhận được một tin báo đầy lo ngại. Một người tự xưng là bạn của cô Zheng Yu thông báo rằng đã nhiều ngày không thể liên lạc được với cô, làm dấy lên nghi ngờ về một sự việc bất thường.

Khi cảnh sát đến kiểm tra nơi ở của Zheng Yu, họ phát hiện cô đã qua đời từ nhiều ngày trước. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy không có dấu hiệu của hành vi phạm tội hay tự tử. Cơ quan chức năng nhận định, rất có thể Zheng Yu đã đột tử do bệnh tật. Đáng thương hơn, con trai hai tuổi của cô bé được tìm thấy một mình trong căn hộ với tình trạng bừa bộn.

Theo điều tra, đứa trẻ đã sống sót một mình nhờ những mẩu thức ăn vặt còn sót lại như thạch, hoa quả, một quả bí ngô đã ăn dở và trà thảo mộc. Cậu bé được tìm thấy trong tình trạng lấm lem, chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay và tã bẩn trong căn phòng gác xép chật hẹp rộng khoảng 10 m2.

Zheng được phát hiện đã chết trong ngôi nhà bừa bộn của mình, bỏ lại cậu con trai nhỏ Mianmian ở nhà một mình trong nhiều ngày. Ảnh: Handout
Sống sót một mình: Bé Mianmian bên thi thể mẹ nhiều ngày (Ảnh Handout). Ảnh: Internet

Một người hàng xóm tốt bụng đã đưa cậu bé về nhà, tắm rửa sạch sẽ, nấu mì cho ăn và thay quần áo mới. Sau đó, bé được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. May mắn thay, kết quả cho thấy cậu bé không bị thương tích về thể chất.

Cậu bé được kiểm tra y tế sau thời gian sống một mình trong nhà. Ảnh: kan.china
Bé trai sống sót một mình được kiểm tra y tế (Ảnh kan.china). Ảnh: Internet

Người hàng xóm cho biết đã ngửi thấy mùi hôi khó chịu bốc ra từ căn hộ của Zheng Yu. Họ đã cố gắng gõ cửa nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi, nên đành bỏ qua. Một người hàng xóm khác cũng nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc suốt nhiều ngày, nhưng lại cho rằng đó là chuyện bình thường ở trẻ nhỏ.

Hoàn cảnh của Zheng Yu vô cùng đặc biệt và khó khăn. Cô là một bà mẹ đơn thân. Cha mẹ cô đều bị khuyết tật trí tuệ và sống nhờ vào trợ cấp xã hội. Zheng Yu và em gái lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà ngoại. Cô có ba người con từ ba mối quan hệ khác nhau, trong đó hai con lớn do cha của chúng nuôi dưỡng.

Theo lời kể của người thân, Zheng Yu có nhiều vấn đề về sức khỏe. Cô từng chia sẻ trên mạng xã hội về việc phải tiêm thuốc, theo dõi huyết áp và đường huyết thường xuyên.

Người họ hàng Chen Lin cho biết: “Cô ấy từng nói sẽ nương tựa vào cậu con út này khi về già, thậm chí đã dọa tự tử để giành quyền nuôi con.”

Cha ruột của cậu bé cho biết anh và Zheng Yu đã từng chung sống một thời gian nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi chia tay, anh vẫn thường xuyên liên lạc với Zheng Yu, nhưng cô đã chặn liên lạc của anh từ tháng 2.

Nhà tâm lý học Vương Nghị cho rằng, trẻ hai tuổi chưa có khả năng sử dụng ngôn ngữ để lưu giữ ký ức một cách rõ ràng. Trí nhớ của các em chủ yếu được hình thành từ những cảm xúc. Do đó, dù sau này lớn lên, cậu bé có thể không nhớ rõ về sự ra đi của mẹ, nhưng những mùi hương, âm thanh, cảm giác đói khát và nỗi sợ hãi trong những ngày cô đơn đó sẽ in sâu vào tiềm thức, trở thành “ký ức ngầm”.

Sự ra đi đột ngột của người mẹ, vốn là chỗ dựa an toàn nhất của đứa trẻ, có thể gây ra những tác động lâu dài đến sự phát triển tâm lý của bé. Mặc dù cậu bé chưa thể hiểu hết về khái niệm cái chết, nhưng những trải nghiệm về sự sợ hãi và đói khát sẽ khó phai mờ trong tâm trí non nớt của em.

Chuyên gia tâm lý nhấn mạnh, một môi trường gia đình ổn định và sự chăm sóc kịp thời từ người cha là những yếu tố vô cùng quan trọng, giúp bé dần hồi phục và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cái chết bất ngờ của Zheng Yu và câu chuyện sống sót đầy nghị lực của đứa con trai bé bỏng đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự thương xót sâu sắc đối với số phận của Zheng Yu và lo lắng cho tương lai của cậu bé.

Hiện tại, nguyên nhân tử vong của Zheng Yu vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *