Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Yên Định cách đây ba ngày. Vụ việc đau lòng này liên quan đến bé gái 8 tuổi, nạn nhân được phát hiện đã tử vong với nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu và cổ.
Theo thông tin từ gia đình, vào sáng ngày 20/9, vợ chồng anh Trịnh Văn Cử đã gửi hai con cho ông bà nội để đi làm. Đến khoảng 2 giờ chiều, sau khi nghỉ trưa, ông nội là Trịnh Văn Tân để bốn cháu nhỏ chơi ở nhà rồi ra đồng giúp anh Cử gặt lúa thuê.
Đến chiều muộn, khi ông Tân trở về nhà thì phát hiện cháu gái 8 tuổi đã mất tích. Sự việc nhanh chóng được thông báo rộng rãi trên mạng xã hội và hệ thống truyền thanh địa phương. Tuy nhiên, dù đã nhiều giờ trôi qua, tung tích của bé vẫn là một ẩn số.
Các khu vực nghi ngờ như ao hồ và những nơi vắng vẻ quanh làng Hoạch Thôn đều được tìm kiếm kỹ lưỡng, nhưng không mang lại kết quả. Đến hơn 9 giờ tối cùng ngày, một người thân trong gia đình đã phát hiện một bao tải có dấu hiệu bất thường ở góc vườn nhà ông Tân.
Khi mở bao tải được đậy bằng đá hộc, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái bên trong.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc điều tra xuyên đêm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định nghi can là một bé trai có quan hệ họ hàng với nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được cho là do tranh chấp chỗ nằm trên võng, dẫn đến hành vi đánh em bất tỉnh.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình của bé trai này khá khó khăn, bố mẹ đều đi làm xa. Tại trường, em có học lực trung bình, hòa đồng với bạn bè và không có biểu hiện bất thường về tâm lý trước khi xảy ra vụ việc.
Chính quyền địa phương và nhà trường hiện đang hỗ trợ gia đình nạn nhân để ổn định tâm lý và lo liệu các thủ tục tang lễ. Vụ việc đau lòng này đang gây chấn động trong cộng đồng, và mọi người đều mong muốn sự thật sớm được làm sáng tỏ.
Admin
Nguồn: VnExpress