Chồng không tiền mua bánh cho con, “ga lăng” với anh cờ bạc

Sau khi nhận được những lời khuyên từ mọi người về bài viết “Thu nhập tháng 70 triệu đồng, có nên trả nợ hộ chồng 200 triệu”, tôi đã quyết định tìm cách hỗ trợ chồng mình. Tuy nhiên, do đang dồn vốn vào một lô hàng đầu tư, tôi không có sẵn tiền mặt. Vì vậy, tôi đã đề nghị chồng tạm ứng trước giá trị hoàn lại từ một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Hai vợ chồng đã cùng nhau rút được 100 triệu đồng để chồng giải quyết khó khăn trước mắt. Tôi cũng đã lên kế hoạch góp trả lại khoản tiền này, vì nó được dành dụm cho việc học đại học của một trong các con.

Vừa giúp chồng trả nợ 200 triệu, anh lại cho anh trai ham chơi vay

Tưởng chừng mọi việc đã ổn thỏa, gần đây chồng tôi lại tự ý cho anh trai chồng vay tiền (người này từng gây gổ đánh nhau phải đền tiền viện phí, lại thêm thói mê đá gà, không chí thú làm ăn). Việc cho vay diễn ra mà không hề bàn bạc với tôi. Đến kỳ hạn trả tiền xe hàng tháng, chồng tôi báo không có tiền. Tôi vô cùng tức giận, cảm thấy như muốn bùng nổ. Anh trai chồng vốn nổi tiếng ham chơi, không lo làm lụng, nên tôi không có thiện cảm. Nay anh ta mượn tiền, không biết đến khi nào mới trả, trong khi tiền đó lại là tiền đi vay. Mỗi khi tôi góp ý, chồng lại trách tôi sống quá vật chất, cho rằng anh em trong nhà phải giúp đỡ nhau, và nếu tôi như vậy thì sau này con cái cũng sẽ sống ích kỷ, không biết giúp đỡ người khác.

Bất kể chuyện gì, chồng tôi cũng lấy lý do báo hiếu cho cha mẹ hoặc giúp đỡ anh chị em, trong khi đến một đôi dép hay bộ quần áo anh cũng không mua cho con. Lúc nào anh cũng than “không có tiền” khi con xin tiền ăn quà vặt. Tôi cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng không thể chia sẻ với anh em hay bạn bè, nên đành tâm sự lên đây để vơi bớt nỗi lòng. Giờ đây, tôi thực sự không biết phải làm gì.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *