Bộ phim “Mưa đỏ,” tái hiện chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, đã được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về sự chân thực trong việc tái dựng sự khốc liệt của chiến tranh. Đằng sau những hiệu ứng hình ảnh sống động này là công sức của hơn 70 chuyên gia từ công ty 3DART, những người đã dành hơn bốn tháng để xử lý gần 700 cảnh quay bằng công nghệ VFX (hiệu ứng hình ảnh).

Nguyễn Đình Tiến, người chịu trách nhiệm kỹ xảo cho các đại cảnh, tiết lộ rằng những phân đoạn phức tạp như cảnh Hạm đội 7 của Mỹ dàn trận trên biển hay các cuộc không kích đều được tạo dựng hoàn toàn bằng kỹ xảo. Có những cảnh đòi hỏi tới 30 giờ làm việc liên tục để hoàn thiện.
Đối với cảnh Hạm đội 7, thách thức lớn nhất là tạo ra một không gian bao la, kết hợp giữa biển cả và bầu trời. Để đạt được điều này, trong quá trình kết xuất đồ họa (rendering), nhóm kỹ thuật đã chia hình ảnh thành nhiều lớp, bao gồm mặt biển và các chiến hạm, rồi ghép chúng lại với nhau. Sau đó, họ xử lý tỉ mỉ các chuyển động của máy bay, đường đạn tên lửa, bom nổ và khói lửa để đảm bảo sự hài hòa trong từng khung hình.
Trong phân đoạn tái hiện sân bay Tà Cơn (Quảng Trị), đội ngũ sản xuất đã thay thế toàn bộ phông nền, xóa đi các dấu vết không cần thiết và dựng thêm đường băng phía sau. Những chiếc trực thăng chở hàng bay lượn trên không trung cũng được tạo ra bằng kỹ xảo, góp phần tái hiện bầu không khí chiến tranh một cách chân thực nhất.

Công đoạn tốn nhiều thời gian nhất là tái dựng thành cổ Quảng Trị bằng kỹ xảo. Quá trình này được chuẩn bị kỹ lưỡng từ giai đoạn tiền kỳ và kéo dài suốt 81 ngày đêm ghi hình. Bốn thành viên của nhóm VFX đã đến tận hiện trường để thu thập dữ liệu, sau đó dựng lại mô hình 3D trên máy tính. Cuối cùng, họ thêm vào các hiệu ứng khói lửa, đất đá và những vụ nổ để làm cho khung cảnh trở nên sống động và chân thực.

Quá trình hậu kỳ được thực hiện theo nhiều bước, trong đó việc dựng ý tưởng và mô hình 3D được coi là nền tảng quan trọng. Nhóm kỹ xảo cùng với đạo diễn phác thảo không gian, màu sắc, ánh sáng và vị trí của nhân vật. Nhờ đó, họ có thể tính toán chính xác cảnh nào cần quay thật, cảnh nào cần bổ sung bằng kỹ xảo, giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn. Từ nền tảng này, họ tiếp tục mô phỏng các hiệu ứng như bom rơi, súng phun lửa, khói bụi, mưa gió. Ánh sáng và màu sắc cũng được điều chỉnh kỹ lưỡng để các cảnh quay trông tự nhiên và liền mạch.
Mặc dù đội kỹ thuật đã sử dụng bom thật trên trường quay để tạo hiệu ứng, ê-kíp vẫn phải bổ sung thêm bằng kỹ xảo để đạt được đúng ý đồ của đạo diễn. Trong một số cảnh toàn, họ ghép thêm hai, ba vụ nổ bằng công nghệ đồ họa máy tính (CGI) để tăng thêm sự hoành tráng.
Ngoài phần kỹ xảo số, đội ngũ sản xuất còn trực tiếp chế tác các đạo cụ cho các cảnh quay, chẳng hạn như tay, chân giả bằng silicon. Hơn 100 chi tiết cơ thể đã được sản xuất để phục vụ cho bối cảnh, trong đó có phân đoạn đội ngũ y bác sĩ phải cưa chân để cứu chữa người lính tại bệnh xá.
Phạm Ngọc Anh, trưởng phòng VFX, cho biết thông thường việc xử lý hơn 700 cảnh kỹ xảo cần ít nhất một năm, nhưng với “Mưa đỏ”, ê-kíp chỉ có bốn tháng để hoàn thành, nhằm kịp ra mắt bộ phim nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đội VFX đã túc trực tại hiện trường từ tháng 3 và làm việc liên tục đến cuối tháng 7 để hoàn thành phần chính. Sau đó, họ tiếp tục xử lý các cảnh phát sinh cho đến sát ngày công chiếu. Họ đồng hành cùng đoàn phim từ những ngày đầu bấm máy, ghi hình từ ngày 2/11/2024 và đóng máy đúng 81 ngày như kế hoạch.
Trước “Mưa đỏ”, 3DART đã thực hiện kỹ xảo cho một số dự án phim như “Thương nhớ ở ai”, “Cuộc đời của Yến”, “Không thời gian” và “Địa đạo”. Ngọc Anh cho biết: “Ở ‘Địa đạo’, chúng tôi là một trong ba đơn vị tham gia khâu hiệu ứng kỹ xảo. Nhưng với ‘Mưa đỏ’, khối lượng công việc gấp ba lần”.
3DART khởi đầu là một nhóm làm kỹ xảo 3D tại Hà Nội, từng tham gia phục dựng kiến trúc phố cổ và Thăng Long xưa, trước khi chính thức thành lập vào năm 2004. Bên cạnh việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật số, công ty còn hướng tới việc quảng bá các giá trị văn hóa – lịch sử.
“Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, tái hiện diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng với bối cảnh hoành tráng và nhiều đại cảnh chiến đấu. Nhà sản xuất không tiết lộ con số đầu tư cụ thể, nhưng nhiều người ước đoán kinh phí của phim lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đoàn làm phim đã xây dựng một phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn. Trong quá trình quay, họ sử dụng hệ thống máy móc và đèn chiếu hiện đại. Ở nhiều cảnh quay, giám đốc hình ảnh đã sử dụng tới bảy máy quay.
Nhân vật trung tâm của phim là Cường (do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai), một sinh viên nhạc viện hào sảng và giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên các đồng đội trong tiểu đội, bao gồm Tạ (đội trưởng), Bình, Tú, Hải và Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, có xuất thân và tính cách khác biệt, nhưng cùng chung một mục tiêu là chiến đấu vì hòa bình.
Admin
Nguồn: VnExpress